CunSky4849
New member
Thị trường nhạc Việt mấy tháng nay nóng hơn cả trời hè luôn á, toàn concert nghệ sĩ quốc tế ầm ầm vào
Từ tháng 1 đến giờ chỉ mới 9 tháng mà số lượng sao quốc tế tới Việt Nam diễn nhiều vãi chưởng! Bắt đầu từ show Countdown "mở bát" đầu năm của chị đẹp CL (2NE1) ở Sài Gòn, giờ thì ai cũng muốn qua Việt Nam hết. Fan Việt được "đu idol" tẹt ga, từ huyền thoại Kpop gen 2 như Taeyang, Super Junior, BoA, Hyo (SNSD) đến tân binh hot hit aespa, hay luôn cả những cái tên đỉnh cao thế giới như Charlie Puth và BLACKPINK nữa
Mà đây chỉ là mới bắt đầu thôi nhen! Tháng 10-11 này mới chính là mùa concert bùng nổ thật sự Kể sơ qua thôi cũng choáng: Alan Walker về Việt Nam ngày 7/10, fanmeeting Bambam 21/10, fanmeeting Lee Jong Suk 22/10, rồi đại nhạc hội 21-22/10 với dàn idol "xịn sò" như Chanyeol (EXO), Yugyeom - Youngjae (GOT7), B.I, iKON, Super Junior LSS (Lee Teuk, Siwon, Shindong)... Và đỉnh điểm là Westlife cũng chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong tour The Wild Dreams vào 22/11 luôn nè! Tất tần tật đều diễn ở Sài Gòn hết á
Bên Hà Nội cũng không chịu thua đâu nhé! Từ 14-22/10 có Monsoon Music Festival với Sunset Rollercoaster từ Đài Bắc (Đài Loan). Đặc biệt là HAY Glamping Festival mùa 2 sắp đón 2 cái tên khủng: Ronan Keating và Epik High về luôn ấy
HAY Fest mùa 1 đã gây sốt với A1, 911, The Moffatts và BLUE rồi. Lần này Ronan Keating (thành viên Boyzone) hứa hẹn mang cả "tuổi thanh xuân" về cho anh chị em 8X, 9X đây. Còn "tượng đài Hip-hop Hàn Quốc" Epik High thì sẽ tái hiện một phần tour All Time High đỉnh nóc kịch trần làm fan Kpop phấn khích vô cùng luôn
Giá vé các show này dao động từ vài trăm nghìn tới mấy triệu, có show thì free vô cổng luôn ý. Nhưng mà với tần suất dày đặc thế này, nhiều người tự hỏi liệu việc sao quốc tế về Việt Nam liên tục có giúp ích gì cho ngành giải trí nội địa không? Các chuyên gia bảo đây là "con dao hai lưỡi" đó - vừa vui vừa lo
Nhìn sang Hàn Quốc, mỗi năm sinh ra cả chục nhóm nhạc mới. Trong đó có nhóm nổi đình đám, có fandom khủng chi tiền tỷ mua album, dự concert. Ở Việt Nam, fan Kpop đông vô kể luôn! Hai năm qua, bao nhiêu người "vung tiền tỷ" sang Thái Lan, Singapore, Malaysia để đu idol. Nhưng trước đây Việt Nam hiếm khi được idol ghé thăm lắm, một phần vì sức mua của khán giả chưa được đánh giá cao
Nhưng giờ thì khác rồi nha! Thị trường giải trí Việt đang lên như diều gặp gió, sức mua của fan Việt đã được chứng minh qua hàng loạt show đỉnh vừa rồi. Việt Nam dần trở thành điểm đến yêu thích của sao quốc tế rồi đó! Tiêu biểu nhất là Super Junior tổ chức tận 2 concert trong năm nay ở Sài Gòn luôn á. Đặc biệt là 2 đêm Born Pink của BLACKPINK ở Hà Nội thu hút tới 67 nghìn người tham dự dù giá vé từ 3,8 đến 9,8 triệu chứ không rẻ tẹo nào
Theo chia sẻ của nhiều fan Kpop, để đi concert ở Thái Lan hay Singapore thì tốn trung bình 18-20 triệu luôn. Tính cả vé 5-10 triệu (còn phải cạnh tranh với fan địa phương) cộng thêm ăn ở, máy bay thì "sấp mặt" thật. Nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng "rút hầu bao" vì được trải nghiệm âm nhạc thật sự và gặp idol. "Lý do tôi hứng thú với các concert quan trọng nhất là vì có idol, được gặp gỡ bạn bè trong fandom. Tôi sẵn sàng chi 10 - 15 triệu cho concert của idol", một fan khẳng định luôn
Thậm chí có người còn bảo: "Đi concert không chỉ đơn thuần để nghe nhạc, mà còn để gặp những người truyền cảm hứng và động lực mỗi ngày. Sẽ không biết lần nào là lần cuối họ đứng trên sân khấu, mình còn có bao nhiêu cơ hội gặp họ nên tôi sẵn sàng chi số tiền trong khả năng tài chính để có thể được gặp idol trong cự ly gần nhất có thể"
Vì thế mà giờ có nhiều show xịn ngay tại Việt Nam với lineup đỉnh thì fan còn lý do gì để từ chối chứ? Diễn trong nước tiết kiệm được cả đống tiền vé máy bay, khách sạn, lại không phải xin visa gì cả. Các nhà làm show nhận ra được điều này nên giờ họ cũng cố gắng tổ chức tốt hơn, tạo thói quen cho thị trường và cân bằng giữa chi phí sản xuất với doanh thu bán vé
Nguồn: kenh14.vn