Đoàn thể thao Việt Nam vừa khép lại hành trình tại SEA Games 33 với thành tích cực khủng ở vị trí thứ 3 nha mọi người ơi!
Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại xứ sở chùa Vàng Thái Lan đã chính thức hạ màn vào ngày 20/12/2025 sau những ngày tranh tài căng đét không tưởng luôn á! Trong ngày thi đấu cuối cùng này, các vận động viên nhà mình đã cố gắng hết sức để giữ vững phong độ, cuối cùng chốt hạ ở vị trí thứ 3 chung cuộc với tổng cộng 278 huy chương đỉnh của chóp - gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Xịn sò quá đi thôi!
Highlight xịn nhất trong ngày thi đấu bế mạc chính là tấm HCV siêu cảm xúc ở môn bơi marathon nội dung tiếp sức nam nữ 4x1500m đó nha. Bộ tứ siêu đỉnh gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh đã phối hợp ăn ý để về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 12 phút 18 giây, mang về "món quà" cuối cùng đầy ý nghĩa cho thể thao nước nhà. Quá đỉnh luôn! 
Bên cạnh đó, các anh chị em cầu mây cũng xả láng mang về thêm 2 tấm HCB siêu quý giá ở nội dung Regu nam và nữ sau những trận chung kết gay cấn với các cao thủ đến từ Malaysia và chủ nhà Thái Lan. Respect!
Còn về kết quả chung cuộc thì phải công nhận chủ nhà Thái Lan thống trị quá trời luôn á, cân hết ở vị trí số 1 với 233 HCV, bỏ xa cả đoàn xếp thứ hai là Indonesia (91 HCV). Nhưng mà vị trí thứ 3 của Việt Nam mình vẫn xứng đáng là niềm tự hào đấy nhen!
Nguồn: kenh14.vn
Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại xứ sở chùa Vàng Thái Lan đã chính thức hạ màn vào ngày 20/12/2025 sau những ngày tranh tài căng đét không tưởng luôn á! Trong ngày thi đấu cuối cùng này, các vận động viên nhà mình đã cố gắng hết sức để giữ vững phong độ, cuối cùng chốt hạ ở vị trí thứ 3 chung cuộc với tổng cộng 278 huy chương đỉnh của chóp - gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Xịn sò quá đi thôi!
Highlight xịn nhất trong ngày thi đấu bế mạc chính là tấm HCV siêu cảm xúc ở môn bơi marathon nội dung tiếp sức nam nữ 4x1500m đó nha. Bộ tứ siêu đỉnh gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh đã phối hợp ăn ý để về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 12 phút 18 giây, mang về "món quà" cuối cùng đầy ý nghĩa cho thể thao nước nhà. Quá đỉnh luôn!
Còn về kết quả chung cuộc thì phải công nhận chủ nhà Thái Lan thống trị quá trời luôn á, cân hết ở vị trí số 1 với 233 HCV, bỏ xa cả đoàn xếp thứ hai là Indonesia (91 HCV). Nhưng mà vị trí thứ 3 của Việt Nam mình vẫn xứng đáng là niềm tự hào đấy nhen!
Nguồn: kenh14.vn