CrushTimNgoan
New member
Hôm nay tại Dubai sẽ có hai… Park Hang-seo trên sân cỏ luôn đó các bạn ơi! Một bên Việt Nam mình, một bên Jordan. Nghe vô lý không? Nhưng mà thật đấy, vì HLV Vital Borkelmans đã "coppy bài" cách làm của thầy Park với tuyển Việt Nam để biến Jordan thành phiên bản khác luôn!
Khoảng 1 thế kỷ trước, bóng đá đã xuất hiện ở Jordan rồi nhé. Nhưng lúc đó… hỗn loạn vãi chưởng, tới 30 người chạy tùm lum trên sân mà gần như không có quy tắc gì hết trời
Mãi đến cuối năm 1920 (năm 1341 theo lịch Ả Rập), người Jordan mới bắt đầu chơi bóng đúng chuẩn như cả thế giới. Thanks to anh em Ali và Hassani Siddo Al Kurdi, hai người đi nghỉ hè ở Jerusalem, coi người Palestine đá banh xong mê luôn. Họ mua về một quả bóng da cùng luật chơi, rồi phổ biến ở thủ đô Amman và lan rộng ra cả nước.
Jordan là đất nước nằm ngay ngã tư ba châu lục Á - Phi - Âu, lại còn ở giữa khu vực Trung Đông siêu bất ổn, nhưng lạ thay họ lại yên bình hiếm có. Được gọi là "ốc đảo ổn định" luôn á, chỉ số phát triển con người cao, kinh tế thu nhập trung bình cao nữa. Vậy nên họ có đủ điều kiện để phát triển bóng đá - môn thể thao được yêu thích nhất ở đây.
Nhưng điều kỳ lạ là bóng đá Jordan mãi không chịu… lớn Đội tuyển quốc gia Jordan - biệt danh "Những chàng hiệp sỹ", trong suốt 66 năm tồn tại chẳng có thành tích gì wow cả. Đáng kể nhất chỉ là 2 lần vào tứ kết Asian Cup 2004 và 2011, cùng 1 lần chơi play-off tranh vé World Cup 2014 nhưng thua Uruguay.
Ba năm gần đây càng tệ hơn khi Jordan rớt khỏi top 100 BXH FIFA luôn. Đó là lý do ở vòng loại Asian Cup 2019, họ hòa Việt Nam mình cả hai lượt, trong đó có trận hòa ngay tại Amman mà Anh Đức mở tỷ số phút 24, tới phút 71 nhờ Abu Amarah họ mới thoát thua.
Trước VCK Asian Cup 2019, Jordan trông như đội đến để... làm nền thôi, nhất là khi chuẩn bị siêu tệ với chỉ 1 trận thắng trong 9 trận, kể cả thua sấp mặt trước Kyrgyzstan và Lebanon.
Nhưng plot twist đây rồi! "Những chàng hiệp sỹ" lột xác không tưởng luôn các bác ơi Họ gây sốc khi hạ gục Australia ngay trận mở màn, trong một trận đấu chỉ cầm bóng có 22% thôi nha! Tiếp tục đánh bại Syria, Jordan thẳng tiến vòng 1/8 để gặp... Việt Nam mình.
Chuyện gì đã xảy ra với đội bóng này vậy trời? Lời giải thích duy nhất là sự xuất hiện của HLV Vital Borkelmans.
Chiến lược gia người Bỉ này, được bổ nhiệm năm 2018, đã thành công xây dựng một Jordan trẻ nhưng cực kỳ mạnh mẽ, dựa trên hàng phòng ngự chắc chắn và những pha phản công sắc như dao cạo của Yaseen Al-Bakhit cùng tài năng trẻ Musa Al-Taamari.
Bí quyết của Borkelmans là gì? Người từng là trợ lý HLV tuyển Bỉ nói với tờ Thời báo Jordan, ông đã cố gắng thay đổi tâm lý cầu thủ. "Trước đây các học trò của tôi luôn nghĩ rằng, họ không thể chơi phòng ngự, cũng không thể ghi bàn, và rằng họ rất yếu về mặt chiến thuật", Borkelmans chia sẻ, "Nhưng tôi nhìn ra tiềm năng rất lớn của họ, những người thông minh, rất nhiều kỹ năng và đầy ắp tình yêu với đất nước".
Vì vậy, Borkelmans giúp gây dựng sự tự tin cho các cầu thủ, cải thiện chiến thuật bằng việc chiếu các video của Juventus, Ajax và Club Brugge. Ông cũng tạo nên bầu không khí thoải mái, mang tính gia đình, khuyến khích học trò thể hiện bản thân.
"Không gì là không thể, chỉ cần tự tin và lạc quan", Borkelmans nói với các cầu thủ. Và rõ ràng họ đã lắng nghe, sau đó bắt đầu đá bóng với tinh thần của những người chinh phục.
Nghe quen quen không? Borkelmans khá giống với Park Hang-seo của Việt Nam mình đó! Cả hai đều là trợ lý ở những đội bóng lớn, và khi trở thành HLV trưởng, việc đầu tiên là cải thiện tâm lý, tăng sự tự tin, đồng thời tạo môi trường tốt giúp học trò phát huy phẩm chất cá nhân. Cho đến nay, họ đã rất thành công trong việc khai phá năng lực tiềm ẩn để biến Jordan và Việt Nam, hai cái tên vô danh thành các hiện tượng thực sự!
Thật tiếc là Borkelmans và Park Hang-seo phải chạm trán nhau tại Dubai chiều nay, để rồi một trong hai sẽ phải dừng bước. Tuy nhiên, dù bất cứ kết quả nào xảy ra, hai chiến lược gia, cũng như đội bóng của họ, đều xứng đáng được tôn vinh như những anh hùng thật sự!
Nguồn: kenh14.vn