Sau đêm nay thì sân Hàng Đẫy huyền thoại sẽ tạm biệt các fan để "đập đi xây lại" rồi nha mọi người ơi Nhưng lần cuối cùng làm "chảo lửa" này thì SVĐ già đời này có thể tự hào lắm đó, bởi nó đã chứng kiến một thế hệ Việt Nam mới đầy tài năng và máu lửa vươn cánh bay cao!
Hồi xưa à, ai cũng nhớ mùi xôi, mùi bỏng ngô, mùi chân gà nướng bay khắp sân... Thời còn ngây thơ với những khuôn mặt vẽ nguệch ngoạc cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ đóng trên bảng gỗ cùng những chiếc mũ cối, túi nylon đựng kem bay lên trời mỗi khi có bàn thắng. Rồi tiếng trống cái, kèn đồng hòa theo tiếng hô "Việt Nam vô địch" nghe mà nổi da gà luôn á!
Giờ thì vẫn là kiến trúc cổ điển với hàng cột và lớp vôi vàng đặc trưng, vẫn là không khí nóng bỏng với tiếng "Việt Nam vô địch" vang khắp trời, nhưng mấy dụng cụ cổ vũ xưa giờ đã được thay bằng thanh đập bơm hơi, kèn vuvuzela xịn sò, và đặc biệt là ánh đèn flash từ hàng ngàn chiếc smartphone sáng rực cả khán đài
Và dưới sân cỏ kia, đội tuyển mình cũng lung linh không kém! Trong đêm bóng đá trở về nhà, "Những ngôi sao vàng" đã comeback về thánh địa rồi đây
Trận thắng cuối cùng của Việt Nam tại Hàng Đẫy là màn "hủy diệt" Thái Lan 3-0 ngày nào. Và đêm nay, trùng hợp thế nào lại có tỷ số y chang như vậy luôn! Tất nhiên Campuchia không phải đối thủ ngang tầm, nhưng mà thầy Park cũng không cho ra sân đội hình chính đâu nhé. Điểm quan trọng là màn trình diễn của các chàng trai áo đỏ thực sự chất lượng xịn sò, khác hẳn ngày xưa!
Campuchia sang Hà Nội với mục tiêu là "đừng thua nhiều quá". Vì thế họ chơi siêu thấp, bịt kín mọi đường vào khung thành thủ môn Oum Vicheth. Thế nhưng tuyển Việt Nam mình vẫn xử lý "đỉnh of the đỉnh"
Trên đường biên, thầy Park không chịu ngồi yên một chút nào, cứ đi lại hoài rồi hò hét chỉ đạo liên tục. Dĩ nhiên các học trò cũng không hề lười biếng tý nào! Họ chạy hết mình cả đêm, liên tục vây ráp cướp bóng ngay sau khi mất để tạo pha phản công mới, cứ di chuyển không ngừng khiến hàng phòng ngự đối phương loạn hết cả lên
Sau hàng loạt tình huống phối hợp một chạm cực đỉnh và xộc thẳng vào trung lộ, Việt Nam bất ngờ chuyển biên và "xé lưới" Campuchia bằng cú đánh đầu như trời giáng của Tiến Linh ở phút 39. Chỉ 2 phút sau, lại thêm một đợt tấn công biên nữa, lần này ở cánh trái, Hồng Duy chuyền ngược để Quang Hải nhân đôi cách biệt cho đội nhà!
Nguồn: kenh14.vn