Chưa khi nào tình bạn trong showbiz lại khiến netizen xúc động đến vậy! Việt Hương và những gì chị làm cho Phi Nhung thực sự là minh chứng sống cho câu "tri kỷ có thật"
Không chỉ đồng hành cùng người bạn tri kỷ suốt quá trình chiến đấu với Covid-19, Việt Hương và ông xã còn đích thân bay sang tận Mỹ để đưa cố ca sĩ Phi Nhung về đoàn tụ cùng con gái. Tình cảm này sâu nặng và chân thành đến mức ai cũng phải nể phục.
Vào ngày 10/10 tại sân bay Mỹ, khoảnh khắc Việt Hương gặp Wendy Phạm - con gái Phi Nhung đã khiến ai nấy đều phải rơi nước mắt. Chị ôm chặt Wendy và nghẹn ngào nói những câu đau đớn đến tận đáy lòng:
"Wendy ơi, cô xin lỗi con, cô xin lỗi vì không mang mẹ con về được, cô không dám khóc, bây giờ gặp con cô mới dám khóc. Cô xin lỗi vì chỉ mang mẹ con có nhiêu đây về thôi, mẹ con ở trong này"
Hoá ra suốt mấy ngày qua, Việt Hương đã cố gồng hết mình để lo giấy tờ và hoả táng cho người đồng nghiệp. Chị đã rất cố gắng nhưng vì thủ tục và giấy tờ quá phức tạp nên không thể đưa thi hài Phi Nhung về được, chỉ có thể mang tro cốt trở về Mỹ sau 2 năm xa con gái.
Tại tang lễ vào sáng 12/10 (giờ Mỹ), Việt Hương một lần nữa gửi lời xin lỗi đến Wendy: "Cô xin lỗi con, cô không làm tốt nhất có thể nhưng cô đã mang được Phi Nhung về đây. Bây giờ gặp được con, được nhìn thấy Phi Nhung ở đây cô mới an lòng"
Trước đó, khi viếng mộ cố NS Chí Tài, Việt Hương từng chia sẻ lý do phải đích thân hộ tống Phi Nhung về Mỹ: "Lúc trước, em là người lo quần áo, rồi đưa anh ra sân bay để anh đi về 1 mình. Em nghĩ anh là đàn ông nên anh sẽ đi 1 mình được, nên hôm nay em đưa Phi Nhung về. Phi Nhung là phụ nữ, mà phụ nữ đi 1 mình rất là tội.
Với lại, Nhung là tro cốt nên em muốn đích thân đưa Phi Nhung về. Phi Nhung về rồi anh ơi, thứ 3 này sẽ làm tang lễ. Em nghĩ nếu anh còn sống thì anh cũng muốn em làm điều này".
Nguồn: soha.vn
Không chỉ đồng hành cùng người bạn tri kỷ suốt quá trình chiến đấu với Covid-19, Việt Hương và ông xã còn đích thân bay sang tận Mỹ để đưa cố ca sĩ Phi Nhung về đoàn tụ cùng con gái. Tình cảm này sâu nặng và chân thành đến mức ai cũng phải nể phục.
Vào ngày 10/10 tại sân bay Mỹ, khoảnh khắc Việt Hương gặp Wendy Phạm - con gái Phi Nhung đã khiến ai nấy đều phải rơi nước mắt. Chị ôm chặt Wendy và nghẹn ngào nói những câu đau đớn đến tận đáy lòng:
"Wendy ơi, cô xin lỗi con, cô xin lỗi vì không mang mẹ con về được, cô không dám khóc, bây giờ gặp con cô mới dám khóc. Cô xin lỗi vì chỉ mang mẹ con có nhiêu đây về thôi, mẹ con ở trong này"
Hoá ra suốt mấy ngày qua, Việt Hương đã cố gồng hết mình để lo giấy tờ và hoả táng cho người đồng nghiệp. Chị đã rất cố gắng nhưng vì thủ tục và giấy tờ quá phức tạp nên không thể đưa thi hài Phi Nhung về được, chỉ có thể mang tro cốt trở về Mỹ sau 2 năm xa con gái.
Tại tang lễ vào sáng 12/10 (giờ Mỹ), Việt Hương một lần nữa gửi lời xin lỗi đến Wendy: "Cô xin lỗi con, cô không làm tốt nhất có thể nhưng cô đã mang được Phi Nhung về đây. Bây giờ gặp được con, được nhìn thấy Phi Nhung ở đây cô mới an lòng"
Trước đó, khi viếng mộ cố NS Chí Tài, Việt Hương từng chia sẻ lý do phải đích thân hộ tống Phi Nhung về Mỹ: "Lúc trước, em là người lo quần áo, rồi đưa anh ra sân bay để anh đi về 1 mình. Em nghĩ anh là đàn ông nên anh sẽ đi 1 mình được, nên hôm nay em đưa Phi Nhung về. Phi Nhung là phụ nữ, mà phụ nữ đi 1 mình rất là tội.
Với lại, Nhung là tro cốt nên em muốn đích thân đưa Phi Nhung về. Phi Nhung về rồi anh ơi, thứ 3 này sẽ làm tang lễ. Em nghĩ nếu anh còn sống thì anh cũng muốn em làm điều này".
Nguồn: soha.vn