SuSaigon2557
New member
Vào ngày 12/2, một đoạn video một anh nhân viên y tế cầm điện thoại khóc nức nở đã viral rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc luôn
Theo Báo Tân Kinh (Trung Quốc), người đàn ông trong video chính là ông Vương Lập Minh, Viện trưởng Viện Vệ sinh thị trấn Dục Lan, huyện Động Khẩu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Vào thời điểm đó, ông và team đang tất bật khử trùng khu vực dịch bệnh, vừa phát khẩu trang vừa đo nhiệt độ cho bà con địa phương. Vì khẩu trang khan hiếm cực kỳ nên Viện Vệ sinh đang trong tình trạng "căng như dây đàn", và ông đã phải thẳng thừng từ chối khi mẹ mình gọi xin khẩu trang. Sau khi tắt máy, cảm thấy có lỗi với mẹ, ông đã bật khóc luôn
"Ngày 6/2, chúng tôi đến khu dịch bệnh có người nhiễm để phát khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt cho người dân xung quanh. Hình ảnh trong video lúc đó là tôi đang nói chuyện điện thoại với một người anh em vì mẹ tôi nhờ anh ấy gọi cho tôi. Tôi nói tôi không có thời gian đâu. Họ [mẹ và người anh] liền hỏi tôi có khẩu trang không? Tôi nói khẩu trang thì có nhưng không đủ để đưa cho họ.
Tôi trước hết cần làm tròn trách nhiệm nhân viên y tế vì những người dân ở khu dịch bệnh cũng cần khẩu trang lắm. Tôi bảo mẹ tự nghĩ cách khác đi nhưng mẹ tôi cứ hỏi đi hỏi lại chuyện khẩu trang khiến tôi bực mình. Bực quá nên tôi tắt luôn cuộc gọi. Sau đó tôi thấy có lỗi với mẹ quá. Bố tôi mất sớm từ năm 1985, ở nhà giờ còn mỗi mẹ, nên nghĩ đến mẹ tôi rất đau lòng", Viện trưởng Vương Lập Minh chia sẻ. Trong thời điểm hiện tại, ông thường xuyên khuyên mẹ hạn chế ra ngoài.
Ông cũng cho biết thêm, thị trấn Dục Lan hiện đang thiếu thốn trầm trọng về vấn đề vật tư y tế phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (Covid-19) và không phải ai cũng có khẩu trang.
Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, cực nhiều netizen Trung Quốc đã tỏ ra cảm kích trước sự công tư phân minh của Viện trưởng Vương Lập Minh; thậm chí có người muốn gửi tặng khẩu trang cho mẹ của ông luôn
Nguồn: soha.vn