Khoai99486
New member
Các bạn ơi, câu chuyện này nghe vừa ly kỳ vừa rùng mình luôn á!
Chuyện là năm 1883, tại một ngôi làng tên Honey Grove ở Texas, Mỹ, có anh chàng Henry Ziegland "đá" người yêu tên Maysie Tichnor.
Trước đó thì cặp đôi này yêu nhau "mặn nồng" lắm, thậm chí đã lên kế hoạch "về chung một nhà" rồi đó. Ai ngờ sau khi bị chia tay, cô gái tuyệt vọng quá đành phải tự kết liễu đời mình
Anh trai của Maysie thấy em gái mình ra đi vì một thằng đàn ông thì nổi giận lắm, quyết tâm phải trả thù. Bác này cầm súng lục tìm đến tận nông trại của Henry luôn.
Một phát đạn bắn ra, Henry ngã gục! Anh trai Maysie tưởng đã "giải quyết" xong nên quay súng tự tử ngay sau đó.
Plot twist là... Henry vẫn còn sống! Anh chỉ bị thương nhẹ thôi vì viên đạn chỉ sượt qua mặt rồi bay thẳng vào cái cây phía sau. Sống sót thần kỳ luôn!
Lúc đó ai cũng khen Henry "may mắn thật đấy", thoát chết trong gang tấc.
Nhưng mà... 20 năm sau, drama thật sự mới bắt đầu! Henry cùng con trai định chặt cái cây năm xưa nhưng thân cây cứng đến mức cưa không nổi. Thế là 2 bố con quyết định dùng thuốc nổ cho nhanh.
Sau khi cho thuốc nổ vào lỗ trên thân cây, 2 bố con Henry lùi ra xa khoảng 15m để tránh xa.
VÀ ĐÂY LÀ LÚC VIÊN ĐẠN "HÀNH ĐỘNG"! Thuốc nổ làm nổ tung cái cây, đồng thời kích hoạt viên đạn bay thẳng vào đầu Henry và giết chết anh ngay lập tức
Đó là lý do người ta gọi nó là "viên đạn kiên nhẫn" - ẩn mình chờ đợi tận 20 năm để hoàn thành sứ mệnh! Kiên trì ghê chưa?
Câu chuyện này nghe không thể tin nổi nhưng lại siêu nổi tiếng!
Chỉ cần search "Henry Ziegland" là ra vô vàn bài viết, kể cả ảnh chụp cái cây và viên đạn nữa. Câu chuyện còn xuất hiện hơn 100 lần trên báo luôn đó!
Nhưng mà... plot twist tiếp theo nè: nhiều bằng chứng cho thấy đây là tin fake đó các bạn!
Thứ nhất, không có bất kỳ tài liệu chính thức nào ghi nhận sự tồn tại của Henry Ziegland hay Maysie Tichnor ở Honey Grove (giờ là thành phố của bang Texas) cả.
Đồng thời, mọi thông tin về thời gian sống, mô tả về những người này cũng không tìm thấy ở Texas hay bất kỳ tiểu bang nào khác.
Câu chuyện lần đầu xuất hiện trên tờ Jackson Evening News vào ngày 24/3/1905. Từ đó các tờ báo khác bắt đầu copy-paste và kể lại câu chuyện "trừng phạt thần kỳ" này: 20 năm trước, Henry điển trai giàu có, còn Maysie xinh đẹp đã tự tử vì tình.
Sau năm 1913, câu chuyện lan rộng ra các tờ báo quốc tế. Và suốt hơn 100 năm sau, người ta vẫn tin đây là sự thật! Thậm chí giờ search "Henry Ziegland viên đạn" có thể cho ra hơn 5.400 kết quả chỉ trong chưa đầy 1 giây
Nguồn: soha.vn