MunSweet383
New member
Chuyện "đổi đời" từ một viên đá quý bán được gần 4 tỷ đồng ở Yên Bái đang khiến cộng đồng mạng và người dân địa phương sốt xình xịch! Khoảng 1 tuần trở lại đây, hàng trăm người dân huyện Lục Yên đã ùa lên rừng thuộc xã Liễu Đô để đào, bới tìm đá quý với hy vọng một ngày đổi đời.
Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Theo báo Nhân dân, anh Mã Ngọc Quỳnh (biệt danh ngầu lòi là Quỳnh vàng) ở xã An Phú - một cao thủ chuyên về đá quý - cùng hai người khác đã mua chung viên đá ngậm xỉ này với giá 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi cắt xẻ và xử lý thô ra thì ơ kìa... giá trị thực chỉ còn gần 400 triệu đồng thôi!
Lý do là gì? Turns out những viên đá quý nằm bên trong khối đá nên lúc mua không thể đánh giá được giá trị thực sự. Phải cắt, xẻ ra mới biết được "drama" này chỉ đáng giá vài trăm triệu thôi nha!
Theo chia sẻ từ một người có nhiều năm kinh nghiệm về đá quý ở huyện Lục Yên, viên đá này thuộc dòng Spinel - một loại đá quý siêu hiếm, được ví sánh ngang với ruby luôn đó!
Đặc biệt, viên đá này được đào ở độ sâu khoảng 1m bằng thuổng cách đây gần 1 tháng. Spinel có màu sắc và vân đá rất sắc nét, đẹp mắt, thường được dùng làm đồ trang sức và phong thủy nè!
Sau khi câu chuyện bán được gần 4 tỷ lan truyền, từ ngày 1/7, Công an huyện Lục Yên phát hiện hơn trăm người dân đang "all-in" đào bới, khai thác khoáng sản trái phép bằng cuốc, xẻng, xà beng... Họ đào chủ yếu ở các khe đá, gốc cây to, các hố sâu mà không có trang bị bảo hộ gì cả - nguy hiểm cực kỳ nếu có sạt lở xảy ra!
UBND huyện Lục Yên đã phải nhanh chóng lập tổ công tác liên ngành, triển khai 3 chốt chặn để ngăn người dân lên núi đào bới trái phép. Đến sáng 8/7, số người tập trung tìm đá quý đã giảm còn khoảng 30-40 người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tuyên truyền để mọi người không khai thác khoáng sản trái phép nha!
Nguồn: soha.vn