BossXinh123
New member
Nghe hơi báo động nhưng các bro cứ bình tĩnh nha! Có một viên đá vũ trụ được mang tên khá "trâu bò" là 163348 (2002 NN4) đang bay thẳng về phía hành tinh xanh của chúng mình với tốc độ lên tới 17.700 km/h luôn đó
Tuy nhiên, loài người vẫn safe tạm thời, vì anh bạn tiểu hành tinh này sẽ chỉ... bay ngang qua thôi, không ghé vào đâu. Khoảng cách giữa nó và Trái Đất vẫn còn cả triệu km cơ mà!
Cụ thể hơn thì cuối tuần này nó sẽ ở gần nhất, nhưng mà "gần" ở đây là relative lắm nha. Còn lần gặp mặt tiếp theo? Hẹn năm 2029!
NASA xếp anh bạn này vào nhóm "tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm" cho Trái Đất. Nghe có vẻ scary nhưng thật ra hệ thống phân loại này không khắt khe như mọi người nghĩ đâu.
Để lọt vào danh sách này, một viên đá vũ trụ chỉ cần bay trong phạm vi cách Trái Đất không quá 8 triệu km, và có đường kính lớn hơn 140 mét thôi. Chứ không có nghĩa là nó sắp đâm vào chúng mình ngay đâu nha - mà là có thể sẽ gây nguy hiểm vào một lúc nào đó trong tương lai thôi
Viên đá này thuộc nhóm "vật thể gần Trái Đất" (Near-Earth Object). Nhưng mà cái từ "gần" ở đây cũng hơi misleading, vì nó có thể cách xa ta gấp 1,3 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời luôn đó!
Nhiều báo cáo cho biết viên tiểu hành tinh này size khá khủng, to bằng một sân bóng hoặc một toà nhà chọc trời ấy. Mặc dù nó lớn hơn 90% các viên đá vũ trụ khác, nhưng so với những "ông trùm" trong hệ mặt trời thì vẫn còn bé xíu thôi
Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ra nó là vào năm 2002 (nên mới có cái tên dài ngoằng kia đó), và đến giờ vẫn đang được theo dõi sát sao nè!
Nguồn: soha.vn