Viên đá cổ nhất Trái Đất hoá ra là... đi lạc từ Mặt Trăng về?

NangXanh5912

New member
8605149d091d8a2ad6fb.jpg


Hồi xưa các anh phi hành gia NASA đi chơi Mặt Trăng với sứ mệnh Apollo 14 quay về có mang theo cả núi đồ thu thập được trên mặt đất Mặt Trăng. Nhưng plot twist là có một viên đá trong đó... hoá ra lại từ Trái Đất từ hồi nào á!

Cụ thể hơn thì theo nghiên cứu vừa đăng trên Earth and Planetary Science Letters, các nhà khoa học phát hiện một trong những tảng đá từ Apollo 14 thực ra là mảnh vỡ từ vỏ Trái Đất thời "xưa như trái đất", bị thổi bay vèo lên vũ trụ sau một cú va chạm gì đó cách đây mấy tỷ năm rồi.

Theo BGR, kết quả kiểm tra cho thấy viên đá này có toàn thành phần vật liệu quen thuộc trên Trái Đất mà lại hiếm thấy trên Mặt Trăng, như thạch anh và zircon chẳng hạn.

Mọi thứ đều chỉ ra rằng nơi sinh ra viên đá này chính là Trái Đất, nhưng tại sao nó lại "đi lạc" xa nhà đến vậy?

Tổng hợp từ các nhà nghiên cứu thì câu chuyện là thế này: viên đá này là mảnh vỡ bị bắn lên trời sau khi có vật thể gì đó đâm vào bề mặt Trái Đất với tốc độ cực mạnh. Nó bị văng ra ngoài vũ trụ, rồi lăn lóc va chạm với Mặt Trăng, nằm đó mấy tỷ năm trước khi được loài người "rước" về quê hương.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top