TitKitty8645
New member
Hồi xưa mua smartphone, ai cũng nghĩ "oke thôi, chấp nhận mất chút privacy để xài app cho tiện" đúng không? Nhưng thực ra câu chuyện nó dark hơn nhiều đấy các bạn ơi!
Có một cửa hàng báo chí đã lấy được một file "khủng long" chưa từng có - chứa hơn 50 TỈ ping vị trí từ điện thoại của hơn 12 triệu người Mỹ ở các thành phố lớn như Washington D.C., New York, San Francisco... Mỗi ping là một dấu chân số cho biết chính xác bạn đang ở đâu, kéo dài suốt nhiều tháng trong 2016-2017 luôn!
Kết quả thì... gần như là "địa ngục trần gian" nếu nói theo kiểu hình ảnh. Ví dụ nhé, đây là hình ảnh minh họa về ping vị trí tại Grand Central Terminal ở New York - nhìn rợn người luôn!
Còn nhiều case khác nữa nè: dữ liệu cho thấy có 12 người đến thăm Playboy Mansion, hay có người ghé thăm nhà của Johnny Depp, Tiger Woods và Arnold Schwarzenegger nữa. Tưởng tượng bạn đi đâu cũng bị "bóc phốt" hết ý!
Theo The New York Times thì các công ty hay bảo: "À mọi người đã đồng ý mà, rồi dữ liệu ẩn danh hết, bảo mật tuyệt đối". Nhưng plot twist là cửa hàng báo chí này vẫn xác định và theo dõi được các quan chức quân đội Mỹ, cảnh sát, luật sư... chỉ bằng dữ liệu vị trí trên smartphone cộng với thông tin công khai thôi đó!
Còn creepy hơn nữa: dữ liệu này có thể "bóc phốt" hôn nhân đổ vỡ, tìm ra bằng chứng ai đó nghiện chất hay đi tư vấn tâm lý. Đây chính là lý do mà mọi người đang lo lắng dần lên đấy. Họ sợ các công ty nơi họ làm việc có thể lạm dụng mấy dữ liệu này!
Vấn đề còn rắc rối hơn khi không có luật liên bang nào về việc thu thập thông tin quy mô lớn như vậy cả. Ngành công nghiệp này chủ yếu... tự quản lý bản thân thôi (nghe vô lý ghê đúng không? ). Tuy có những đạo luật như California Consumer Privacy Act để bảo vệ người dân, nhưng các công ty tư nhân vẫn cứ "chiến" thoải mái trong việc thu thập và chia sẻ dữ liệu.
Nguồn: kenh14.vn