Nghĩ là lỗi nhỏ nhỏ thôi, chẳng ảnh hưởng gì đâu nhưng thực tế lại không phải vậy nha mọi người ơi!
Từ xưa tới giờ, có vẻ như những bạn đi xe đạp, xe thô sơ hay đi bộ vẫn cứ nghĩ mình có "đặc quyền miễn chết" khi tham gia giao thông. Kiểu như trong đầu họ nghĩ chỉ có ô tô, xe máy vi phạm mới bị phạt tiền hay tạm giữ giấy tờ chứ mình thì "bay lượn tự do"
Chính vì vậy mà các bác đi xe đạp cứ coi đường như "sân nhà", muốn đi kiểu gì thì đi, chả sợ bị giữ giấy gì cả (vì... không có giấy tờ gì để giữ
Hàng loạt hình ảnh vi phạm của người đi xe đạp và đi bộ mà phóng viên ghi lại được khiến chúng mình lại phải ngồi suy ngẫm về văn hóa giao thông người Việt mình nữa rồi đây
Tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng vào giờ tan tầm, cảnh người đi xe thô sơ thản nhiên đi ngược chiều, lấn làn, gây nguy hiểm... vẫn diễn ra "chill phết" luôn.
Dưới đây là đoạn clip mà team mình ghi lại được nhé. Mời các bạn cùng xem:
Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Sử, Đội phó Đội CSGT số 6 (CA TP. Hà Nội) cho biết: "Quả thực ý thức của người tham gia giao thông bằng phương tiện xe thô sơ, cụ thể ở đây là xe đạp còn rất kém.
Chúng tôi đã rất nhiều lần dừng xe nhắc nhở nhưng họ lấy mọi lý do để biện minh cho lỗi vi phạm của mình.
Có khi anh em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây nhắc nhở người này thì người kia nhanh chân "tranh thủ" đi tránh sang chỗ khác ngay. Như thế còn nói gì được nữa...".
Dù bị nhắc nhở quay lại nhưng họ lại tiếp tục quay lại... ngược chiều đường luôn! (logic đâu rồi các bác ơi
Đồng thời, Trung tá Sử cũng đề nghị: "Biện pháp tốt nhất là chính người tham gia bằng loại phương tiện này cần phải nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông của mình.
Nguồn: soha.vn