Video nhà sư nhảy nhạc BigBang gây bão mạng: Khi K-Pop và EDM "đổ bộ" chùa chiền, tranh cãi nổ ra gay gắt

GấuChúpChíp

New member
Clip này đang khiến cả Hàn Quốc tranh luận ầm ĩ luôn đó!

Gần đây, một video ghi lại cảnh nhà sư cover vũ đạo BigBang đã viral khắp mạng xã hội với tốc độ ánh sáng, cày được cả triệu view. Những hình ảnh này đã châm ngòi cho cuộc tranh luận siêu nóng trong cộng đồng mạng luôn á.

Và đây không phải trường hợp độc nhất đâu nhé! Hồi tháng 4 vừa rồi, tại sự kiện Triển lãm Phật giáo Quốc tế Seoul 2026, cảnh tượng một nhà sư mặc y phục truyền thống đứng sân khấu, vừa tụng Bát Nhã Tâm Kinh vừa collab với màn trình diễn EDM của DJ nổi tiếng đã tạo nên cú culture shock cực mạnh. Không gian thanh tịnh của chùa Bongeunsa (Seoul) bỗng nhiên biến thành club với ánh đèn nháy loáng và những bản remix cháy bỏng mía ✨

9e82df32be03887c287e.jpg


Tiếng bass rền vang khắp nơi. Đèn LED nhấp nháy sáng rực cả khuôn viên chùa. Khi DJ Soda – diện hanbok cực xinh – bắt đầu quẩy, nơi đây lập tức biến thành một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ với playlist đa dạng từ Gangnam Style của PSY và Water của Tyla cho đến bản remix EDM của chính bài Bát Nhã Tâm Kinh luôn.

Con số thống kê tại Triển lãm Phật giáo Quốc tế Seoul 2026 cho thấy sức ảnh hưởng khủng của cách tiếp cận mới mẻ này. Sự kiện đã kéo về 250.000 lượt khách trong 4 ngày, tăng 185% so với năm 2023 (wow!). Đặc biệt, 73% khán giả thuộc độ tuổi 20-30 và gần một nửa trong số đó là những người không theo tôn giáo nào cả.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ lý do họ tới đây là vì thấy viral trên mạng xã hội, vì các gian hàng bán đồ Phật giáo thiết kế style hiện đại xịn xò, hay những dịch vụ mai mối kiểu mới tại chùa (cái này độc thật ). Với thế hệ Gen Z, Phật giáo không còn là những khuôn mẫu nghiêm túc, tĩnh lặng nữa mà đã trở nên gần gũi, vui vẻ và dễ share hơn nhiều.

"Ý tưởng là làm cho Phật giáo trở nên dễ tiếp cận hơn," một quan chức tham gia tổ chức sự kiện nhạc điện tử tại Bongeunsa cho biết. "Bằng cách mở đầu bằng bài tụng Bát Nhã Tâm Kinh và kết hợp phần còn lại với những bản nhạc quen thuộc, chúng tôi muốn làm cho những điều xa lạ trở nên dễ tiếp cận và thú vị hơn với mọi người."

Chị ấy nói thêm rằng mục tiêu không chỉ là engagement mà còn là reach nữa.

"Các ngôi chùa ngày càng trở thành những không gian mà mọi người không chủ động tìm đến," chị nói. "Những chương trình như thế này được thiết kế để tạo động lực cho mọi người bước vào những ngôi chùa mà lẽ ra họ sẽ không ghé thăm."

Tuy nhiên, đối với một số người trong cộng đồng Phật giáo, sự tăng độ hot này lại mang đến cả lo lắng lẫn cơ hội.

"Chúng tôi, những vị sư, thực sự cần suy nghĩ kỹ về điều này," Hòa thượng Ilseo của dòng Taego nói. "Liệu đây thực sự là điều tốt hay điều xấu." Ông mô tả nhiều người tham dự là "những tín đồ tiềm năng" - những người bị thu hút bởi sự tò mò, nhưng không nhất thiết phải có mối liên hệ sâu sắc với giáo lý Phật giáo.

"Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận họ," ông nói. "Nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc kéo người mà không có sự chuẩn bị, điều đó có thể phản tác dụng."

Những lo ngại của ông phản ánh một mâu thuẫn lớn hơn: liệu chỉ có mặt thôi đã đủ chưa – hay liệu điều đó có nguy cơ biến Phật giáo thành một trend nhất thời. "Phật giáo không phải là một trào lưu," ông nói. "Ngay cả khi chúng ta theo trend, chúng ta cũng cần xem xét điều gì thực sự đại diện cho Đức Phật."

Còn những người khác lại thấy khoảnh khắc đó khá positive.

"Phật giáo là tự do," Hòa thượng Dogyun của chùa Hyegwangsa nói. "Nó nói về việc thoát khỏi khổ đau và chấp trước – và đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được." Từ góc nhìn đó, các format mới – dù thông qua thiết kế, performance hay âm nhạc – không phải là bóp méo, mà là sự chuyển đổi sáng tạo.

Tương tự, với những người tham gia sự kiện, phản ứng cũng rất khác nhau lun.

"Thật thú vị – nhưng có lẽ hơi over một tí," một cặp đôi tham dự sự kiện EDM tại đền thờ nhận xét.

Những người khác thì chill hơn. "Bà tôi theo đạo Phật, còn tôi thì không," Ko, 21 tuổi, nói. "Tôi nghĩ những sự kiện như thế này làm cho Phật giáo dễ tiếp cận hơn – gần gũi hơn và thú vị hơn ý."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top