Công tố Mỹ vừa thả xích video siêu nóng ghi lại cảnh nghi phạm mang theo súng, dao lao vào tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng - được cho là có ý định ám sát Tổng thống Donald Trump
Sự việc này đang gây chấn động dư luận khi các công tố viên liên bang Mỹ ngày 30/4 tung ra đoạn video chi tiết thời điểm một anh chàng mang theo cả súng lẫn dao cố xông vào bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.
Bà Jeanine Pirro, công tố viên liên bang tại Washington, đã đăng clip lên mạng xã hội giữa lúc dân tình đang hoang mang về nguồn gốc viên đạn bắn trúng một đặc vụ Mật vụ. Drama xảy ra khi nghi phạm tên Cole Tomas Allen cầm súng trường phóng qua chốt an ninh, lao thẳng về phía phòng tiệc đầy ắp nhà báo, quan chức và khách mời.
Trước đó, phía công tố cho biết viên đặc vụ may mắn vì bị trúng đạn vào áo chống đạn trong lúc náo loạn, nhưng chưa rõ phát súng đó có phải từ Allen hay không. Bà Pirro ngày 30/4 khẳng định chắc nịch: không có bằng chứng nào cho thấy đặc vụ này bị "friendly fire" (tức là ăn nhầm đạn từ đồng đội) đâu nhé!
Theo giới chức, video cho thấy Allen phi qua máy dò kim loại rồi chĩa súng vào đặc vụ an ninh. Anh đặc vụ này đã bắn đáp trả 5 phát luôn. Tuy nhiên, video không quay rõ được thời điểm khẩu súng của Allen có nã đạn hay không.
Allen bị thương nhưng không trúng đạn trong vụ tấn công xảy ra tối thứ Bảy tại khách sạn Washington Hilton (đúng là may mắn quá ).
Trong phiên điều trần ngắn tại tòa án liên bang ngày 30/4, Allen đồng ý tiếp tục ngồi tù chờ xét xử và không đưa ra lời biện hộ gì cả.
Giám đốc Mật vụ Mỹ, ông Sean Curran, vẫn tự tin bảo vệ kế hoạch an ninh của cơ quan mình và cho biết sẽ không thay đổi phương án hiện tại.
Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Curran cho biết vụ tấn công đã bị chặn đứng chỉ trong vài giây tại vòng bảo vệ ngoài cùng của hệ thống an ninh nhiều lớp quanh tổng thống. Theo ông, khoảng cách từ khu vực máy dò kim loại tới bục phát biểu nơi ông Trump ngồi là 355 feet (khoảng 108 mét), với hai cầu thang, một cửa ra vào và nhiều đặc vụ vũ trang khác ở giữa.
"Địa điểm đã được bố trí hoàn hảo", ông Curran tự hào khẳng định.
Đoạn video dài gần 6 phút do bà Pirro công bố cũng cho thấy Allen đi lòng vòng nhiều lần trong hành lang khách sạn một ngày trước vụ tấn công và còn ghé qua phòng gym của khách sạn nữa (kiểu chuẩn bị sức khỏe à? ).
Hình ảnh từ chốt an ninh cho thấy khoảng 12 nhân viên liên bang đang tháo dỡ máy dò kim loại và đứng xung quanh khi tay súng bất ngờ xuất hiện từ một cánh cửa rồi lao nhanh về phía họ. Nghi phạm tiếp cận nhóm nhân viên trước khi phần lớn trong số họ kịp phản ứng (timing khá chuẩn, đáng sợ thật).
Chỉ có một nhân viên xuất hiện trong video được cho là đã rút súng trước khi nghi phạm vượt qua. Bà Pirro cho biết đây chính là người bị trúng đạn và đã nổ súng đáp trả.
Trong hồ sơ gửi tòa nhằm đề nghị tiếp tục giam giữ Allen, các công tố viên cho biết nghi phạm đã chụp ảnh tự sướng trong phòng khách sạn chỉ vài phút trước vụ việc (lạ thật, còn kịp selfie nữa chứ ).
Theo hồ sơ, Allen mang theo túi đựng đạn, bao súng đeo vai và một con dao có vỏ bọc - chuẩn bị kỹ lưỡng phết.
Trong một tin nhắn mà giới chức cho rằng có thể hé lộ động cơ gây án, Allen tự gọi mình là "Sát thủ liên bang thân thiện" và ám chỉ sự bất mãn với hàng loạt quyết sách của chính quyền Trump (tự nhận sát thủ mà còn "thân thiện" nữa, trời ơi ).
Luật sư của Allen tại phiên điều trần cũng đồng ý để thân chủ tiếp tục bị giam giữ, dù trước đó từng lập luận rằng người này nên được tại ngoại.
Trong hồ sơ nộp lên tòa ngày 29/4, phía bào chữa cho rằng vụ án của chính phủ "dựa trên những suy luận về ý định của ông Allen, đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời", đồng thời nhấn mạnh rằng các bài viết của Allen không trực tiếp nhắc đến tên ông Trump.
Nhóm luật sư cũng để ngỏ khả năng tiếp tục đề nghị trả tự do cho Allen trước phiên xét xử. "Các bằng chứng của chính phủ đối với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống hoàn toàn dựa trên suy đoán, ngay cả khi nhìn nhận theo hướng có lợi nhất cho lập luận của họ", nhóm luật sư viết (bên bào chữ đang cố hết sức defend thân chủ).
Allen bị truy tố hôm 28/4 với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống cùng hai tội danh khác liên quan đến súng, trong đó có hành vi nổ súng trong khi thực hiện một tội phạm bạo lực.
Nếu bị kết án riêng với tội danh âm mưu ám sát tổng thống, Allen có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân (nặng đấy nha!
).
Nguồn: soha.vn
Sự việc này đang gây chấn động dư luận khi các công tố viên liên bang Mỹ ngày 30/4 tung ra đoạn video chi tiết thời điểm một anh chàng mang theo cả súng lẫn dao cố xông vào bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.
Bà Jeanine Pirro, công tố viên liên bang tại Washington, đã đăng clip lên mạng xã hội giữa lúc dân tình đang hoang mang về nguồn gốc viên đạn bắn trúng một đặc vụ Mật vụ. Drama xảy ra khi nghi phạm tên Cole Tomas Allen cầm súng trường phóng qua chốt an ninh, lao thẳng về phía phòng tiệc đầy ắp nhà báo, quan chức và khách mời.
Trước đó, phía công tố cho biết viên đặc vụ may mắn vì bị trúng đạn vào áo chống đạn trong lúc náo loạn, nhưng chưa rõ phát súng đó có phải từ Allen hay không. Bà Pirro ngày 30/4 khẳng định chắc nịch: không có bằng chứng nào cho thấy đặc vụ này bị "friendly fire" (tức là ăn nhầm đạn từ đồng đội) đâu nhé!
Theo giới chức, video cho thấy Allen phi qua máy dò kim loại rồi chĩa súng vào đặc vụ an ninh. Anh đặc vụ này đã bắn đáp trả 5 phát luôn. Tuy nhiên, video không quay rõ được thời điểm khẩu súng của Allen có nã đạn hay không.
Allen bị thương nhưng không trúng đạn trong vụ tấn công xảy ra tối thứ Bảy tại khách sạn Washington Hilton (đúng là may mắn quá ).
Trong phiên điều trần ngắn tại tòa án liên bang ngày 30/4, Allen đồng ý tiếp tục ngồi tù chờ xét xử và không đưa ra lời biện hộ gì cả.
Giám đốc Mật vụ Mỹ, ông Sean Curran, vẫn tự tin bảo vệ kế hoạch an ninh của cơ quan mình và cho biết sẽ không thay đổi phương án hiện tại.
Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Curran cho biết vụ tấn công đã bị chặn đứng chỉ trong vài giây tại vòng bảo vệ ngoài cùng của hệ thống an ninh nhiều lớp quanh tổng thống. Theo ông, khoảng cách từ khu vực máy dò kim loại tới bục phát biểu nơi ông Trump ngồi là 355 feet (khoảng 108 mét), với hai cầu thang, một cửa ra vào và nhiều đặc vụ vũ trang khác ở giữa.
"Địa điểm đã được bố trí hoàn hảo", ông Curran tự hào khẳng định.
Đoạn video dài gần 6 phút do bà Pirro công bố cũng cho thấy Allen đi lòng vòng nhiều lần trong hành lang khách sạn một ngày trước vụ tấn công và còn ghé qua phòng gym của khách sạn nữa (kiểu chuẩn bị sức khỏe à? ).
Hình ảnh từ chốt an ninh cho thấy khoảng 12 nhân viên liên bang đang tháo dỡ máy dò kim loại và đứng xung quanh khi tay súng bất ngờ xuất hiện từ một cánh cửa rồi lao nhanh về phía họ. Nghi phạm tiếp cận nhóm nhân viên trước khi phần lớn trong số họ kịp phản ứng (timing khá chuẩn, đáng sợ thật).
Chỉ có một nhân viên xuất hiện trong video được cho là đã rút súng trước khi nghi phạm vượt qua. Bà Pirro cho biết đây chính là người bị trúng đạn và đã nổ súng đáp trả.
Trong hồ sơ gửi tòa nhằm đề nghị tiếp tục giam giữ Allen, các công tố viên cho biết nghi phạm đã chụp ảnh tự sướng trong phòng khách sạn chỉ vài phút trước vụ việc (lạ thật, còn kịp selfie nữa chứ ).
Theo hồ sơ, Allen mang theo túi đựng đạn, bao súng đeo vai và một con dao có vỏ bọc - chuẩn bị kỹ lưỡng phết.
Trong một tin nhắn mà giới chức cho rằng có thể hé lộ động cơ gây án, Allen tự gọi mình là "Sát thủ liên bang thân thiện" và ám chỉ sự bất mãn với hàng loạt quyết sách của chính quyền Trump (tự nhận sát thủ mà còn "thân thiện" nữa, trời ơi ).
Luật sư của Allen tại phiên điều trần cũng đồng ý để thân chủ tiếp tục bị giam giữ, dù trước đó từng lập luận rằng người này nên được tại ngoại.
Trong hồ sơ nộp lên tòa ngày 29/4, phía bào chữa cho rằng vụ án của chính phủ "dựa trên những suy luận về ý định của ông Allen, đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời", đồng thời nhấn mạnh rằng các bài viết của Allen không trực tiếp nhắc đến tên ông Trump.
Nhóm luật sư cũng để ngỏ khả năng tiếp tục đề nghị trả tự do cho Allen trước phiên xét xử. "Các bằng chứng của chính phủ đối với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống hoàn toàn dựa trên suy đoán, ngay cả khi nhìn nhận theo hướng có lợi nhất cho lập luận của họ", nhóm luật sư viết (bên bào chữ đang cố hết sức defend thân chủ).
Allen bị truy tố hôm 28/4 với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống cùng hai tội danh khác liên quan đến súng, trong đó có hành vi nổ súng trong khi thực hiện một tội phạm bạo lực.
Nếu bị kết án riêng với tội danh âm mưu ám sát tổng thống, Allen có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân (nặng đấy nha!
Nguồn: soha.vn