MochiMimi741
New member
Dù có lý do gì đi nữa, bạo lực vẫn là bạo lực - một dấu hiệu cho thấy bạn đã mất kiểm soát bản thân rồi đó!
**Drama TikToker T.P đánh vợ: Không chỉ là chuyện người lớn nữa**
Vụ việc nam TikToker T.P bị tố bạo lực với vợ cũ đang làm MXH dậy sóng không phải vì anh ta là ai, mà vì cái cảnh quá đau lòng: Anh vung tay ngay khi chị đang bế con nhỏ luôn ấy Đằng sau những màn thanh minh hay "đấu tố" tung clip liên tục, có một sự thật cần phải nói thẳng: Đứa trẻ chứng kiến cảnh này sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng đấy!
**Những vết thương vô hình đáng sợ hơn**
Chuyện bắt đầu từ đoạn clip chị P.N. (vợ cũ của T.P.) đăng lên, quay lại cảnh hai người cãi nhau căng lắm. Trong clip, dù chị đang bế con rồi mà anh T.P vẫn có thái độ nạt nộ và có hành vi bạo lực luôn. Sau đó anh có lên tiếng xin lỗi, nói là "bộc phát" sau nhiều mâu thuẫn dồn nén, nhưng netizen vẫn không nguôi giận đâu nhé.
Kết quả trước mắt là các nhãn hàng tụt hết hợp đồng với anh này rồi. Nhưng mà, sự nghiệp hay danh tiếng thì còn tính toán được, chứ chấn thương tâm lý của đứa bé trong khung hình kia thì sao tính?
**Hành động gây phẫn nộ của nam TikToker**
Theo tâm lý học nha, trẻ con không cần phải bị đánh mới là nạn nhân đâu. Chỉ cần nhìn thấy bố mẹ đánh nhau thôi cũng đã là một dạng "ngược đãi gián tiếp" rồi. Đứa bé trong clip có thể còn quá nhỏ để hiểu chuyện ngoại tình hay ly hôn là gì, nhưng con nó đủ nhạy để cảm nhận được sự hoảng loạn của mẹ và sự hung hãn của bố rồi
Khi "chỗ dựa an toàn nhất" của con bị xâm phạm bởi bạo lực, nó sẽ tạo ra cơ chế tự vệ tiêu cực: bất an mãi mãi. Các nghiên cứu về "Toxic Stress" (căng thẳng độc hại) chỉ ra rằng trẻ nhỏ thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình có thể bị thay đổi cấu trúc não bộ luôn đó, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi khi lớn lên.
**MXH - "Tòa án" hay "nhà tù" cho con trẻ?**
Trong các vụ ly hôn thời nay, MXH vô tình trở thành "tòa án" để mọi người tung clip, tung bằng chứng để bảo vệ mình hoặc hạ bệ đối phương. Nhưng có một nghịch lý: Để chứng minh mình đúng, người lớn đôi khi vô tình phơi bày những khoảnh khắc tồi tệ nhất lên mạng mãi mãi luôn.
Đoạn clip 21 triệu view kia có thể giúp người vợ được đồng cảm, hoặc giúp người chồng giải thích. Nhưng với đứa trẻ? Đó là một "hồ sơ đen" đầy đau đớn về bố mẹ mà con có thể search ra bất cứ lúc nào khi lớn lên đấy Việc phơi bày bạo lực để tìm công lý cho người lớn, vô tình lại là lần nữa xâm phạm quyền được bình yên của con trẻ.
**Kết: Ai đúng ai sai không quan trọng bằng bảo vệ con**
Bạo lực, dù có lý do "dồn nén" hay "bộc phát" gì đi nữa, vẫn là sự thất bại trong việc kiểm soát bản thân. Trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, việc chia tay không đáng sợ bằng cách người lớn đối xử với nhau sau đó.
Thay vì mải mê đấu tố ai đúng ai sai trên MXH, điều quan trọng nhất bây giờ là trách nhiệm và sự tỉnh táo của những người làm cha, làm mẹ. Bởi vì suy cho cùng, mục tiêu của việc giải quyết mâu thuẫn không phải là "thắng" đối phương, mà là bảo vệ được sự hồn nhiên vốn có của con trước những "drama người lớn"
Nguồn: kenh14.vn