NhimNgoan5152
New member
Tin vui giữa bi kịch! Lực lượng cứu hộ vừa kéo được một em bé sơ sinh còn sống từ đống đổ nát của tòa nhà sập sau hai trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Thật sự là phép màu luôn ý
Theo Al Jazeera, vụ giải cứu này diễn ra vào ngày 26-6, khiến ai nấy đều xúc động mạnh.
Tình hình thực sự nghiêm trọng khi Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez công bố vào ngày 27-6 rằng số người tử vong đã lên tới ít nhất 589 người sau hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra vào tối 24-6. Con số này quá đau lòng
Bà Rodríguez đã thông báo trong cuộc họp với các quan chức chính phủ và quân đội, đồng thời đón các đội cứu hộ quốc tế đến hỗ trợ.
"Chúng tôi sẽ giải cứu những người đang bị mắc kẹt. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ cho nhiệm vụ này" - bà Rodríguez tuyên bố theo hãng tin AP. Quyết tâm quá đi!
Theo bà Rodríguez, tỉnh La Guaira là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chính quyền đã huy động lực lượng quân sự tới đây để hỗ trợ tìm kiếm người sống sót và phân phối lương thực, nước uống cho người dân.
Bà Rodríguez cho biết các đội cứu hộ đã giải cứu được hàng chục người - một tin vui nhỏ giữa đại nạn.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính có tới 6,76 triệu người ở Venezuela có thể bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 2 triệu người tại thủ đô Caracas. Con số này thật sự choáng váng
Số người thương vong dự kiến còn tiếp tục tăng khi hàng ngàn người vẫn đang mất tích. Thương quá...
Bà Loyce Pace, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, cho biết "người dân vẫn đang rất sợ hãi khi phải quay lại những ngôi nhà của mình". Có thể hiểu được nỗi lo âu của họ lắm
Theo AP, tại các thành phố ở miền bắc Venezuela, người dân đang tự tổ chức đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người thân. Cảnh tượng này thực sự khiến tim mình đau nhói...
Nguồn: kenh14.vn