Chiều 29/5, Tổ CSGT số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã có màn "phi xe" đỉnh cao để kịp thời đưa một anh chàng gặp tai nạn lao động nghiêm trọng đến bệnh viện cấp cứu. Căng não đét luôn!
Khoảng 17h30, đang làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí Km10 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì Tổ CSGT số 1 bất ngờ nhận được tin cầu cứu khẩn từ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1999, ở xã Quang Minh, TP Hà Nội.
Hoá ra trước đó, trong lúc đang làm việc, anh Hùng không may bị một khối sắt nặng tới 6 tấn rơi trúng bàn tay. Ôi thương quá trời! Nhiều ngón tay của anh bị dập nát, thậm chí đứt rời khỏi bàn tay. Tình trạng cực kỳ nguy kịch, anh cần được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gấp lắm rồi!
Không chần chừ giây phút nào, Tổ CSGT số 1 lập tức xả thân, dùng xe ô tô đặc chủng mở đường, tạo luồng xanh cho nạn nhân di chuyển thần tốc qua đám đông xe cộ trong giờ cao điểm. Respect quá chừng!
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp này, anh Hùng đã được đưa đến bệnh viện an toàn trong "thời gian vàng", tạo điều kiện tốt nhất cho các bác sĩ cấp cứu, nâng cao cơ hội điều trị và phục hồi chức năng bàn tay.
Thời gian qua, lực lượng CSGT trên cả nước đã nhiều lần kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cấp cứu, góp phần giành lại sự sống và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Xứng danh những "thiên thần áo xanh" trên đường phố luôn! 

Ngày 23/5, mạng xã hội còn lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bàn Cờ (TP.HCM) hỗ trợ mở đường cho xe taxi chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện. Hình ảnh được camera gắn trên người chiến sĩ ghi lại cho thấy, trong lúc tuần tra, anh bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ một người đàn ông trên xe taxi.
Anh này cho biết đang đưa vợ đến bệnh viện sinh con nhưng đường đông nghẹt thở, xe di chuyển như rùa bò trong khi sản phụ đã có dấu hiệu vỡ ối rồi. Nguy cấp lắm! Ngay sau khi nắm được tình hình, chiến sĩ CSGT bật còi ưu tiên, dùng xe chuyên dụng dẫn đường và liên tục yêu cầu các phương tiện phía trước nhường đường để chiếc taxi nhanh chóng vượt lên.
Nguồn: soha.vn
Khoảng 17h30, đang làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí Km10 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì Tổ CSGT số 1 bất ngờ nhận được tin cầu cứu khẩn từ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1999, ở xã Quang Minh, TP Hà Nội.
Hoá ra trước đó, trong lúc đang làm việc, anh Hùng không may bị một khối sắt nặng tới 6 tấn rơi trúng bàn tay. Ôi thương quá trời! Nhiều ngón tay của anh bị dập nát, thậm chí đứt rời khỏi bàn tay. Tình trạng cực kỳ nguy kịch, anh cần được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gấp lắm rồi!
Không chần chừ giây phút nào, Tổ CSGT số 1 lập tức xả thân, dùng xe ô tô đặc chủng mở đường, tạo luồng xanh cho nạn nhân di chuyển thần tốc qua đám đông xe cộ trong giờ cao điểm. Respect quá chừng!
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp này, anh Hùng đã được đưa đến bệnh viện an toàn trong "thời gian vàng", tạo điều kiện tốt nhất cho các bác sĩ cấp cứu, nâng cao cơ hội điều trị và phục hồi chức năng bàn tay.
Thời gian qua, lực lượng CSGT trên cả nước đã nhiều lần kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cấp cứu, góp phần giành lại sự sống và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Xứng danh những "thiên thần áo xanh" trên đường phố luôn!
Ngày 23/5, mạng xã hội còn lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bàn Cờ (TP.HCM) hỗ trợ mở đường cho xe taxi chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện. Hình ảnh được camera gắn trên người chiến sĩ ghi lại cho thấy, trong lúc tuần tra, anh bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ một người đàn ông trên xe taxi.
Anh này cho biết đang đưa vợ đến bệnh viện sinh con nhưng đường đông nghẹt thở, xe di chuyển như rùa bò trong khi sản phụ đã có dấu hiệu vỡ ối rồi. Nguy cấp lắm! Ngay sau khi nắm được tình hình, chiến sĩ CSGT bật còi ưu tiên, dùng xe chuyên dụng dẫn đường và liên tục yêu cầu các phương tiện phía trước nhường đường để chiếc taxi nhanh chóng vượt lên.
Nguồn: soha.vn