Video 5 triệu view khiến hội mẹ bỉm khóc ướng gối: Nỗi sợ ám ảnh nhất của người làm cha mẹ

BubuXanh

New member
Ôi trời ơi, đoạn này xem mà tim như nghẹn lại luôn á!

Dạo này bộ phim When Life Gives You Tangerines (tạm dịch: Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) với sự góp mặt của cặp đôi visual IU và Park Bo Gum đang làm mưa làm gió khắp nơi nè. Nhưng không chỉ vì dàn cast đỉnh cao, mà còn vì những tình tiết chạm đến trái tim người xem, đặc biệt là hội làm cha mẹ. Và gần đây nhất, một phân cảnh khiến cả MXH phải khóc cạn nước mắt - chuyện về cái chết của bé Dong Myeong, con trai út của cặp đôi Ae Soon (IU) và Gwan Shik (Park Bo Gum).

Chuyện gì đã xảy ra trong phân cảnh đau lòng này? ️

Câu chuyện bắt đầu khi cơn bão ập đến ngôi làng. Ae Soon vội vã chạy đi tìm con gái lớn đang đạp xe ngoài trời. Trước khi đi, chị để 2 con trai nhỏ ở nhà và nhờ hàng xóm trông hộ. Nghe có vẻ ổn chứ? Nhưng không... Người hàng xóm đang lơ mơ rồi ngủ quên mất, 2 đứa nhỏ thấy mẹ đi liền chạy theo ra ngoài giữa trời mưa bão. Và khi mọi thứ lắng lại, chỉ có một em quay về...

3f9b7319dca8f6e6c55f.png


Cảnh Ae Soon gục xuống, ôm thân xác lạnh ngắt của con trai nhỏ mà gào khóc thật sự làm tim ai cũng phải vỡ vụn. Bởi vì không có nỗi đau nào lớn hơn việc mất con, ngày con ra đi chính là ngày cả thế giới của bố mẹ sụp đổ hoàn toàn.

Nỗi đau của vợ chồng Ae Soon - Gwan Shik cũng chính là nỗi sợ hãi thầm kín của mọi bậc phụ huynh có con nhỏ. Chính vì vậy, sau khi phân cảnh này lên sóng, cư dân mạng đã dậy sóng với hàng nghìn bình luận xót xa. Một clip cut từ phim được đăng trên fanpage Facebook đã thu về hơn 5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác luôn!

Netizen chia phe: Ai đúng ai sai?

Hàng nghìn comment tranh cãi đã được để lại. Một số người cho rằng trong hoàn cảnh này không ai sai hết, đó là định mệnh, là số phận đã sắp đặt. Nhưng cũng có người nghĩ nếu người mẹ cẩn thận hơn, tự tay dắt 2 anh em qua nhà hàng xóm thì đã không xảy ra bi kịch.

Đặc biệt, rất nhiều mẹ bỉm thật sự đã chia sẻ câu chuyện của mình, về con cái và xem đây như một bài học đắt giá để cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc các bé.

Một số comment nghe mà nước mắt giàn giụa luôn:

"Lần này đứa bé mất không thể trách ai cả, có lẽ cuộc đời định vậy thôi. Bởi người mẹ dù gấp đi tìm con gái nhưng vẫn gửi những đứa trẻ cho người hàng xóm, đợi xem hàng xóm giơ tay xác nhận rồi mới chạy đi lo con gái có chuyện. Bởi người hàng xóm đang xem tivi, trời giông nên không nghe rõ đưa tay chỉ do phản xạ trong mơ mà thôi. Bởi đứa trẻ vì thời tiết đang giông - trong nhà không có người lớn thấy mẹ chạy đi nên chạy theo bản năng vốn có. Nên là xem phim hãy đặt mình vào đó đừng trách móc hay oán ghét ai cả."

"Phim này ai chưa lập gia đình nên xem còn có con rồi không dám xem đoạn này."

"Có con nhỏ phải rất cẩn thận luôn ấy. Thế nên mình nghĩ sau mà có con phải đẻ các đứa cách nhau xa xa ra mới có thời gian chăm sóc nó được."

"Sai là bởi vì người mẹ không dặn con trai lớn trông em. Nhìn đứa bé cũng 6 - 8 tuổi, không phải bắt thằng bé lo em từng li từng tí, nhưng ít ra trước khi đi người mẹ nên dặn anh nhìn em trai, đừng ra khỏi nhà chờ mẹ về, có chuyện gì thì dẫn em trai qua hàng xóm. Còn không thì mẹ nên dẫn cả 2 đứa qua nhà hàng xóm luôn rồi hãy đi. Dù biết nguy cấp nhưng tiếc gì vài giây dẫn con qua hàng xóm. Đừng nói anh trai còn nhỏ, con nhà khó khăn thì hay trưởng thành sớm, không cần chăm em nhưng ít ra cũng phải biết trông chừng em, nếu không biết vậy rõ ràng do ba mẹ giáo dục chưa đủ tốt và đúng cách."

"Khi có con nhỏ các mom phải siêu cẩn thận luôn nhé, đặc biệt khi nhờ ai trông hộ. Tui xem cảnh này lòng tui quặn thắt vì tui đã làm mẹ. Thôi khỏi xem phim."

Những câu chuyện thật khiến ai cũng phải nghẹn ngào

"Khi xem phim này mình đã khóc vì nó giống như mình mất con khi mình đang đi làm. Lúc mình về thì mọi thứ đều tĩnh lặng giống như vừa qua một cuộc chiến sống còn vậy. Ao cá nhà mình đục ngầu, mình đã chết lặng khi nghe mọi người nói con bị đuối trong ao cá, ngày hôm đó trời mưa tầm tã sấm sét đùng đùng. Mình không thể nào nghĩ con mình sẽ mất trong hoàn cảnh đó, bé chỉ 16 tháng tuổi. Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con."

Ôi trời, đọc đến đây mà nước mắt cứ tự động chảy luôn...

"Đẻ 2 đứa cách nhau 18 tháng nheo nhóc vất vả cả mẹ lẫn con nên 2 đứa con đối với mình là tất cả. Vì con mà mình cố gắng từng ngày, ốm mệt nhưng nhìn con khỏe mạnh luôn ở bên cạnh là khổ mấy mình cũng chịu được, chỉ cần mình và con luôn ở cùng nhau. Có con rồi với biết với sợ, sợ con đau, con ốm, con tủi thân, sợ con không được bằng bạn, xem phim xong quay sang 2 đứa con chăn ấm đệm êm với yên tâm."

"Đang ôm con nhỏ ru ngủ thì lướt trúng video này. Cảm giác có con mới hiểu được những video như thế này đau lòng đến cỡ nào, xin từ chối những bộ phim như thế này."

"Từ hôm qua xem đến cảnh này mà khóc suốt, con mình đang ốm xong có lúc mình bận mà nó cứ bám mẹ bế mẹ bế. Thực sự xem đoạn này xong mình thương vô cùng thương con nữa phải kìm nén cảm xúc, con đang rất cần mẹ mà nếu có thể cứ ôm được con ôm con nhiều vào."

"Xem xong đoạn này mà quay sang ôm con trai đang ngủ khóc như mưa. Mình mà trong hoàn cảnh ấy chắc hoá điên mất."

Bài học cho tất cả các bậc cha mẹ ‍‍‍


Dù chỉ là phim nhưng thực sự đây là một bài học quá đỗi thấm thía cho tất cả mọi người, đặc biệt là hội làm cha mẹ.

"Dù là phim cũng là 1 bài học cho mình. Nhiều khi mệt mỏi mình cáu giận lên các con khi con làm sai lỗi dù chỉ nhỏ xíu mình cũng quát ầm lên. Xong con nói: 'Mẹ ơi đừng cáu gắt với con nữa nhé! Con yêu mẹ nhất' mình lại thấy sao mình xấu hổ với các con, mình xấu tính thế, các con đã khổ bươn trải khắp nơi với mình rồi."

"Mấy lần con không nghe lời, mình cũng hay mắng, con khóc là muốn được mẹ ôm mẹ yêu nhưng lúc đó mình còn nóng giận nên đôi khi sẽ không ôm con ngay. Dù là phim nhưng mình nghĩ mình học thêm được 1 điều nữa khi làm mẹ rồi."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top