Chị em ơi, giọng ca "chữa lành" Vicky Nhung vừa thả xích một sản phẩm mới đỉnh của chóp nè! Lần này cô nàng bắt tay với "hit maker" Đông Thiên Đức trong dự án "Quên rồi khổ đau năm ấy", nghe tên đã thấy sầu rồi
Khác với những lần trước hay tự sáng tác kiêm luôn hát, lần này Vicky Nhung chơi lớn hợp tác với nhạc sĩ Đông Thiên Đức - chuyên gia đẻ hit có tiếng trong làng nhạc Việt. Anh này nổi tiếng với phong cách viết lời sâu sắc, ẩn dụ mà giàu chất điện ảnh lắm luôn. Màn collab này chứng tỏ Vicky đang muốn đổi gió, mang đến nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ cho các fan hâm mộ nè!
Sau cả một hành trình với những sáng tác mang dấu ấn cá nhân, Vicky Nhung chọn bài này như một "plot twist" nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Ca khúc đánh dấu một chặng đường mới, nơi cô nàng mở lòng kết nối cảm xúc với các nhạc sĩ khác, kể thêm nhiều câu chuyện thật khác đó mọi người!
Ca khúc mang màu ballad buồn, nhẹ nhàng và sâu lắng, như lời tự sự của người từng trải qua đổ vỡ nhưng chọn cách buông bỏ bằng sự bình thản và chữa lành qua âm nhạc. Quay về với thế mạnh ballad, Vicky Nhung khiến người nghe phải "ủa ủa" với chất giọng bay bổng đặc trưng. Khả năng truyền tải cảm xúc vào từng giai điệu của cô nàng thực sự khiến ai nghe cũng đồng cảm với nỗi đau của những trái tim đang tổn thương
Không chỉ màu sắc âm nhạc mới, Vicky Nhung còn làm người xem "choáng váng" với MV mang đậm chất điện ảnh luôn nha!
Lấy tinh thần điện ảnh làm chủ đạo, MV "Quên rồi khổ đau năm ấy" xoay quanh hình ảnh một cặp đôi đang bị "mắc kẹt" trong một chuyện tình đau khổ. Sợi dây đỏ tượng trưng cho những trói buộc, dằn vặt muốn buông nhưng chẳng đành lòng chấm dứt mối tình này. Đến lúc không thể níu kéo nữa, cả hai phải tự giải thoát cho mình bằng cách gỡ những nút thắt xiềng xích đôi bên.
Đồng thời, thông điệp buông tay để cho nhau lối đi riêng được thể hiện rõ nét từ giai điệu cho đến các hình ảnh trong MV. Điểm đặc biệt là Vicky Nhung không đóng vai chính, mà hóa thân thành một người kể chuyện. Cô nàng đảm nhận vai trò dẫn dắt, đồng cảm, quan sát hành trình tan vỡ của một cặp đôi từ yêu đến nhạt nhòa rồi rời xa nhau.
Với sản phẩm này, Vicky Nhung muốn gửi tặng một bài hát cho những ai từng yêu, từng đau và từng học cách dịu dàng với chính mình. Vicky Nhung tâm sự: "Âm nhạc có thể không xóa hết quá khứ, nhưng sẽ khiến chúng ta bước tiếp nhẹ nhàng hơn". Nghe mà xúc động quá đi mất thôi
Nguồn: svvn.tienphong.vn