Những người thích chill một mình, hoặc ai có điều kiện thì cứ nhẹ nhàng ngồi ở góc trời riêng của mình thôi nha!
Trước khi buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), không khí ở Thủ đô sôi động chưa từng thấy luôn. Từ lúc trời còn mờ mờ, đã có vô vàn người tới những góc phố để "chiếm chỗ" tìm vị trí đẹp nhất, có thể ngắm trọn các khối diễu binh, diễu hành.
Nhưng ngoài "hội yêu nước" với cả núi "content" vui vẻ từ đêm đến sáng, còn có một hội khác cũng nhanh chóng gây sốt không kém. Đó chính là "hội sân thượng", "hội ban công" - những người "thắng đời" khi sở hữu vị trí đắc địa với góc nhìn từ trên cao xuống dưới.
"Hội ban công" chill cỡ này ai làm lại được!
"Từ trên cao ta nhìn xuống" - cảm giác này ai hiểu ai?
Lan can có chút cản trở nhưng không sao, vẫn theo dõi trọn vẹn khung cảnh phía dưới mà
Có một số người may mắn sở hữu nhà với view "xịn sò", nằm đúng những tuyến đường mà các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Chính vì thế mà họ không cần phải xếp hàng từ tờ mờ sáng, chỉ cần đợi gần đến giờ, khuân ra một chiếc ghế nhựa ngồi ở ban công là ngắm trọn vẹn mọi thứ rồi.
Ngoài ra còn nhiều người có luôn sân thượng với tầm nhìn thoáng rộng, nơi "đắc địa" để săn máy bay, trực thăng,... Thế nên chỉ vài bước chân là có nguyên bộ ảnh "xịn sò" mà khó ai bắt chước được luôn á.
Tuy nhiên, vì ngồi ở vị trí không ai ngồi được nên cũng sẽ có vài điểm trừ. Ví dụ như lan can nhà có thể cản trở một chút về sự thoải mái, chỗ chỉ vừa 1-2 người nên không thể tận hưởng không khí rộn ràng như ở dưới các góc phố, hay dù có cổ vũ, gọi tên các chiến sĩ hết cỡ thì cũng... chẳng ai nghe thấy.
Nhiều người cho rằng "hội sân thượng", "hội ban công" là nơi tuyệt vời nhất dành cho những ai hướng nội, ngại đám đông. Cứ chill chill vậy thôi mà cũng có kỷ niệm riêng của mình rồi.
"Hội sân thượng" cũng xịn không kém khi sở hữu tầm nhìn thoáng, view "triệu đô"
Vibe bình yên của những người "thắng đời", sở hữu nhà ngay mặt phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua
Mở mắt đúng cách khi chỉ cần kéo rèm, khuân ghế ra ban công ngồi cũng xem được diễu binh, diễu hành
Vẫn có thể tụ tập bạn bè, họ hàng
Nhưng đôi khi cũng "cô đơn" khi ngồi ở vị trí không ai ngồi được
Nguồn: kenh14.vn
Trước khi buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), không khí ở Thủ đô sôi động chưa từng thấy luôn. Từ lúc trời còn mờ mờ, đã có vô vàn người tới những góc phố để "chiếm chỗ" tìm vị trí đẹp nhất, có thể ngắm trọn các khối diễu binh, diễu hành.
Nhưng ngoài "hội yêu nước" với cả núi "content" vui vẻ từ đêm đến sáng, còn có một hội khác cũng nhanh chóng gây sốt không kém. Đó chính là "hội sân thượng", "hội ban công" - những người "thắng đời" khi sở hữu vị trí đắc địa với góc nhìn từ trên cao xuống dưới.
"Hội ban công" chill cỡ này ai làm lại được!
"Từ trên cao ta nhìn xuống" - cảm giác này ai hiểu ai?
Lan can có chút cản trở nhưng không sao, vẫn theo dõi trọn vẹn khung cảnh phía dưới mà
Có một số người may mắn sở hữu nhà với view "xịn sò", nằm đúng những tuyến đường mà các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Chính vì thế mà họ không cần phải xếp hàng từ tờ mờ sáng, chỉ cần đợi gần đến giờ, khuân ra một chiếc ghế nhựa ngồi ở ban công là ngắm trọn vẹn mọi thứ rồi.
Ngoài ra còn nhiều người có luôn sân thượng với tầm nhìn thoáng rộng, nơi "đắc địa" để săn máy bay, trực thăng,... Thế nên chỉ vài bước chân là có nguyên bộ ảnh "xịn sò" mà khó ai bắt chước được luôn á.
Tuy nhiên, vì ngồi ở vị trí không ai ngồi được nên cũng sẽ có vài điểm trừ. Ví dụ như lan can nhà có thể cản trở một chút về sự thoải mái, chỗ chỉ vừa 1-2 người nên không thể tận hưởng không khí rộn ràng như ở dưới các góc phố, hay dù có cổ vũ, gọi tên các chiến sĩ hết cỡ thì cũng... chẳng ai nghe thấy.
Nhiều người cho rằng "hội sân thượng", "hội ban công" là nơi tuyệt vời nhất dành cho những ai hướng nội, ngại đám đông. Cứ chill chill vậy thôi mà cũng có kỷ niệm riêng của mình rồi.
"Hội sân thượng" cũng xịn không kém khi sở hữu tầm nhìn thoáng, view "triệu đô"
Vibe bình yên của những người "thắng đời", sở hữu nhà ngay mặt phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua
Mở mắt đúng cách khi chỉ cần kéo rèm, khuân ghế ra ban công ngồi cũng xem được diễu binh, diễu hành
Vẫn có thể tụ tập bạn bè, họ hàng
Nhưng đôi khi cũng "cô đơn" khi ngồi ở vị trí không ai ngồi được
Nguồn: kenh14.vn