VIB xóa sạch nợ cho chủ thẻ sau ồn ào đòi tiền 100 triệu

HeoNgok199

New member
371b88e40e12166bc02a.jpg


Chốt hạ drama: VIB chính thức quyết định không ghi nhận nợ đối với anh Phan Diệu Chương trong vụ "tự dưng bay màu 30 triệu nhưng lại bị bank đòi truy thu cả gốc lẫn lãi lên tới 100 triệu" gây xôn xao dư luận. Đồng thời, ngân hàng cũng xóa luôn lịch sử tín dụng liên quan trên hệ thống CIC nha các bạn!

Chiều 18/8, VIB đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với khách hàng là anh Phan Diệu Chương – chủ thẻ Visa bị "dính phốt" chi tiêu từ 2014 và bị tính lãi lên gần 100 triệu đồng đến giờ.

Tại buổi làm việc này, VIB chính thức tuyên bố sẽ không ghi nhận nợ với khách hàng cho các giao dịch trong vụ việc và xóa sạch lịch sử tín dụng liên quan trên hệ thống CIC luôn. Phew, vậy là xong! ‍

Câu chuyện bắt đầu từ đâu?

Theo như anh Phan Diệu Chương kể lại, sau khi được VIB mời mở thẻ tín dụng, anh đã mở thẻ Visa mang tên mình (thẻ chính) và một thẻ phụ mang tên con gái là chị Phan Lê Hằng Giang để chu cấp tiền cho con trong thời gian du học tại Mỹ.

Nhưng plot twist là khi thẻ bị mất tiền, ngân hàng không những không hỗ trợ khách hàng xử lý thiệt hại, mà còn đòi truy đến tận cùng cả tiền gốc lẫn lãi phát sinh. Ối giời ơi!

Cụ thể, phía VIB cho biết ngày 09/10/2014, chủ thẻ phụ (Phan Lê Hằng Giang) đã thực hiện 3 giao dịch mua hàng cùng lúc với tổng giá trị 1.526,14 USD.

Tuy nhiên, khi ngân hàng đưa ra bằng chứng về chữ ký xác nhận giao dịch, cả hai cha con anh Chương đều khẳng định đó là chữ ký giả và tài khoản phụ đã bị hack rồi. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy chữ ký mẫu in trên thẻ và chữ ký của người mua hàng khác nhau hoàn toàn á!

Bản thân chị Phan Lê Hằng Giang cũng khẳng định mình chưa từng làm mất, cũng như chưa bao giờ cho ai mượn thẻ cả.

Chi tiết "sus" vô cùng

Thời điểm giao dịch diễn ra là 1h sáng (giờ địa phương) – lúc đó chị Giang đang nằm yên trong ký túc xá và không thể ra ngoài được. Hơn nữa, địa điểm giao dịch còn cách xa ký túc xá tới 150km nữa kìa! Logic đâu nhỉ?

Tại buổi làm việc ngày 16/12/2015 giữa anh Phan Diệu Chương và đại diện VIB, theo tính toán của bà Lê Việt Thu, Trưởng phòng tín dụng VIB, cộng cả số tiền 1.526,14 USD và lãi phát sinh, anh Chương cần phải trả cho VIB xấp xỉ 48 triệu đồng.

Và đến thời điểm gần đây, VIB thông báo dư nợ cả gốc lẫn lãi từ giao dịch này đã lên tới gần 100 triệu đồng rồi! Lãi suất kinh khủng thật sự!

Anh Chương cho rằng cách giải quyết của ngân hàng là không thể chấp nhận được khi cả chủ thẻ chính và phụ đều không hề chi tiêu.

Anh bức xúc: "Thẻ này là thẻ tín chấp, tôi dùng uy tín của tôi, do VIB mời mở thẻ. Với cách giải quyết như vậy có nghĩa là ngân hàng đã đẩy rủi ro về phía khách hàng và không có trách nhiệm trong việc giải quyết rủi ro đó. Do vậy tôi không chấp nhận phải thanh toán số tiền cả gốc và lãi phát sinh".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top