Vỉa hè quanh Hồ Hoàn Kiếm tuy nhìn vẫn ổn áp nhưng thực ra lại "lộn xộn" vô cùng với hơn 20 loại gạch đá khác nhau lẫn lộn Nhiều chỗ đã bị xuống cấp khiến cảnh quan mất điểm thẩm mỹ luôn á.
Gần đây, đề án "thay áo mới" cho khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm bằng cách lát toàn bộ đá xanh đã gây xôn xao dư luận rần rần
Theo kế hoạch, họ sẽ bóc hết gạch block và cả đá xanh ở đường Đinh Tiên Hoàng (lát từ dịp 1.000 năm Thăng Long cách đây 8 năm rồi đấy) để thay bằng đá granite dày 10cm từ Bình Định.
Thực tế là vỉa hè Hồ Gươm bây giờ không đồng bộ tí nào. Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng sát hồ có chỗ gạch block, có chỗ đá xanh - nhìn loạn cả mắt luôn
Khi hỏi ý kiến người dân thì chia làm 2 phe nè: Một bên cho rằng đá dễ trơn và không thấm nước, nên dùng gạch nung truyền thống cho chống trơn và thoát nước tốt hơn Bên còn lại thì bảo thôi khỏi lát lại làm gì, sửa chỗ nào hỏng chỗ đấy thôi vì nhìn chung vẫn còn xài được mà!
PV báo Infonet check hiện trường thì thấy đoạn đá xanh ở đường Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng (lát từ 8 năm trước) giờ cũng nứt vỡ nhiều đoạn rồi đó
Chỗ nối giữa hai đoạn đường còn có tới 4-5 loại gạch khác nhau ghép lại - nhìn rối hết cả mắt luôn ạ!
Nhưng mà thật ra phần gạch block xung quanh vỉa hè Hồ Hoàn Kiếm vẫn còn đẹp lắm, hiếm khi thấy nứt vỡ á
Nguồn: soha.vn