Vỉa hè nghe thì là lối đi dành cho người đi bộ, nhưng thực tế giờ nó đã thành "sân sau" của hàng quán rồi các bạn ơi Từ sáng đến tối, nhiều hàng quán cứ thế chiếm trọn vỉa hè để kinh doanh, bày bàn ghế la liệt không chừa một tí lối đi nào cho người đi bộ luôn á!
Chiều ngày 13/7, phóng viên ghi nhận tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vẫn diễn ra thoải mái như không hề có luật pháp vậy 
Trên phố Trung Kính, một quán ăn bày bàn ghế chiếm trọn vỉa hè luôn, không sót một mét vuông nào
Theo quan sát trong khung giờ từ 17h00 đến 18h30 cùng ngày, nhiều người đi bộ qua khu vực này buộc phải đi xuống dưới lòng đường do vỉa hè bị hàng quán lấn chiếm hết rồi. Vậy là người đi bộ phải "nhường đất" cho... bàn ghế à?
Khi trời vừa sập tối, các quán bia hơi, nhậu, lẩu nướng... bắt đầu "chiếm đóng" vỉa hè với bàn ghế la liệt, không chừa lối đi cho người qua lại. Ghi nhận lúc 19h20 cùng ngày tại một quán lẩu – nướng trên phố Hoàng Hoa Thám, toàn bộ vỉa hè đã bị chiếm trọn luôn
Tương tự, một quán lẩu nướng khác trên phố Hoàng Hoa Thám cũng bày kín ghế xếp trên vỉa hè, ai muốn đi bộ thì... chịu thôi
Ghi nhận lúc 18h45 tại trước cửa một kho vận chuyển hàng hóa trên đường Phạm Văn Đồng, hàng hóa được bày la liệt kín trên vỉa hè. Người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường để di chuyển qua khu vực này – nguy hiểm vô cùng luôn nha!
Anh Huy (26 tuổi, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) chia sẻ, anh thường xuyên đi tập thể dục vào buổi chiều và hay đi qua khu vực này. Anh bức xúc: "Dường như buổi chiều nào đi tập thể dục qua đây tôi cũng phải đi bộ xuống lòng đường vì hàng hóa bày kín lối đi. Có hôm họ còn đỗ xe chắn ngang trước cửa kho (như trong ảnh), rất nguy hiểm vì tầm nhìn bị che khuất. Nếu cả người đi bộ lẫn người điều khiển phương tiện không chú ý, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Nghe mà thấy sợ luôn á
Hình ảnh ghi nhận lúc 19h35 tại một quán ăn trên phố Hàng Lược, bàn ghế được bày kín lối đi trên vỉa hè. Team đi bộ đành phải... bay qua thôi ạ? ️
Nguồn: soha.vn
Chiều ngày 13/7, phóng viên ghi nhận tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vẫn diễn ra thoải mái như không hề có luật pháp vậy
Trên phố Trung Kính, một quán ăn bày bàn ghế chiếm trọn vỉa hè luôn, không sót một mét vuông nào
Theo quan sát trong khung giờ từ 17h00 đến 18h30 cùng ngày, nhiều người đi bộ qua khu vực này buộc phải đi xuống dưới lòng đường do vỉa hè bị hàng quán lấn chiếm hết rồi. Vậy là người đi bộ phải "nhường đất" cho... bàn ghế à?
Khi trời vừa sập tối, các quán bia hơi, nhậu, lẩu nướng... bắt đầu "chiếm đóng" vỉa hè với bàn ghế la liệt, không chừa lối đi cho người qua lại. Ghi nhận lúc 19h20 cùng ngày tại một quán lẩu – nướng trên phố Hoàng Hoa Thám, toàn bộ vỉa hè đã bị chiếm trọn luôn
Tương tự, một quán lẩu nướng khác trên phố Hoàng Hoa Thám cũng bày kín ghế xếp trên vỉa hè, ai muốn đi bộ thì... chịu thôi
Ghi nhận lúc 18h45 tại trước cửa một kho vận chuyển hàng hóa trên đường Phạm Văn Đồng, hàng hóa được bày la liệt kín trên vỉa hè. Người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường để di chuyển qua khu vực này – nguy hiểm vô cùng luôn nha!
Anh Huy (26 tuổi, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) chia sẻ, anh thường xuyên đi tập thể dục vào buổi chiều và hay đi qua khu vực này. Anh bức xúc: "Dường như buổi chiều nào đi tập thể dục qua đây tôi cũng phải đi bộ xuống lòng đường vì hàng hóa bày kín lối đi. Có hôm họ còn đỗ xe chắn ngang trước cửa kho (như trong ảnh), rất nguy hiểm vì tầm nhìn bị che khuất. Nếu cả người đi bộ lẫn người điều khiển phương tiện không chú ý, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Nghe mà thấy sợ luôn á
Hình ảnh ghi nhận lúc 19h35 tại một quán ăn trên phố Hàng Lược, bàn ghế được bày kín lối đi trên vỉa hè. Team đi bộ đành phải... bay qua thôi ạ? ️
Nguồn: soha.vn