Vị vua bị giam cầm, bỏ đói phải xé áo ăn rồi chết trong tủi nhục là ai?

MunNana

New member
5ca91a46f6c5cfc16b7e.png


Đây chính là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lê, bị Mạc Đăng Dung giam cầm trong tù ngục, bỏ đói và ép tự tử - câu chuyện nghe mà thấy ám ảnh luôn các bạn ơi

Nhân vật được nhắc đến chính là vua Lê Cung Hoàng (1507 – 1527), tên húy là Lê Xuân. Ông là em ruột vua Lê Chiêu Tông, chắt của vua Lê Thánh Tông, được Mạc Đăng Dung lập lên để giữ danh chính khi Chiêu Tông trốn thoát vào năm 1522.

Theo sử sách ghi chép, trước sự chuyên quyền, lộng hành của Mạc Đăng Dung, vua Chiêu Tông đành phải tạm thời bỏ kinh thành chạy ra ngoài luôn. Mạc Đăng Dung sai thủ hạ đuổi theo nhưng bị nhà vua dùng quân huyện Thạch Thất đánh trả - drama căng đét!

Với mục đích tiếp tục thao túng triều chính, Mạc Đăng Dung lập Lê Xuân khi đó mới 16 tuổi nối ngôi. Nhận xét về mưu đồ của Mạc Đăng Dung, các sử gia cho rằng vua Lê Cung Hoàng thực chất chỉ là con rối trong tay họ Mạc thôi - tức là ông chỉ là "puppet king" ấy mà

bc1c0fdae26fcdd41b2b.png


Năm Giáp Thân (1524), Mạc Đăng Dung tự mình thăng lên tước Bình Chương quân quốc trọng sự Thái phó Nhân quốc công - tự phong tự cấp kiểu gì ý. Năm Ất Dậu (1525), ông ta tự làm đô tướng dẫn tất cả thủy và lục quân vào đánh Thanh Hóa. Vua Lê Chiêu Tông bị bắt đưa về kinh và bị giết vào tháng 12 năm Bính Tuất (1526)

Sau cái chết của vua Chiêu Tông, tham vọng chiếm ngôi vua trong Mạc Đăng Dung ngày càng lớn. Lúc bấy giờ, xét về mọi khía cạnh, vua Cung Hoàng cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Ngày 15/6/1527, Mạc Đăng Dung đem quân vào kinh, bắt vua nhường ngôi. Triều thần lúc đó hầu hết là người của Đăng Dung hoặc theo Đăng Dung, tự khởi thảo chiếu nhường ngôi cho vua - kiểu ép buộc trắng trợn ấy

Mạc Đăng Dung xưng hoàng đế, tức là Mạc Thái Tổ, lập ra nhà Mạc, lấy niên hiệu là Minh Đức.

Thảm cảnh của vua Lê Cung Hoàng được sách Đại Việt thông sử viết: "Đăng Dung cướp ngôi, phế truất vua xuống làm Cung vương, giam cùng thái hậu vào cung Tây Nội, không cho ăn uống gì cả trong 7 ngày, đến nỗi phải xé áo mà nhai" - đọc đoạn này mà thấy xót xa quá trời

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top