Trận đấu giữa Man City và Tottenham vừa rồi chính là minh chứng cho việc VAR đang làm bóng đá trở nên... drama hơn bao giờ hết! Chuỗi sự kiện hi hữu khiến cả khán giả lẫn các cầu thủ phải "toát mồ hôi" theo từng phút.
Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá, fan hâm mộ lại được chứng kiến một tình huống kỳ lạ đến thế này ở trận Tottenham vs Manchester City vòng 25 Ngoại hạng Anh. Mike Dean chính thức trở thành trọng tài đầu tiên trong lịch sử thổi phạt đền cho một pha bóng đã xảy ra... cách đó 5 phút!
Sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR, trọng tài Mike Dean khẳng định Aurier phạm lỗi trong vòng cấm và cho Man City hưởng quả 11m dù tình huống va chạm đã diễn ra được tận 5 phút trước đó. Dàn cầu thủ Tottenham đương nhiên là không vui rồi, phàn nàn lia lịa nhưng cũng chẳng thể làm ông vua áo đen đổi ý.
Nhưng mà drama chưa dừng lại ở đó đâu nhé! Ngay sau khi Ilkay Gundogan sút hỏng quả penalty "chậm 5 phút" này, trận đấu lại phải... pause tiếp. Sterling sau nỗ lực đá bồi từ cú sút của Gundogan lại ngã luôn trong vòng cấm, anh chàng muốn trọng tài cho Man City hưởng penalty lần 2 luôn. VAR sau khi check kỹ càng xác định Sterling ngã vờ, nhưng điều bất ngờ là ông Mike Dean lại không rút thẻ vàng thứ 2 cho tiền đạo người Anh này.
5 phút điên rồ đó khiến HLV Jose Mourinho của Tottenham trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc - từ lo lắng khi đội nhà phải chịu quả 11m "chậm 5 phút", đến giải tỏa, cười mỉa mai Sterling, rồi tức giận lao ra đòi trọng tài rút thẻ vàng thứ 2. Có lẽ trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng, ông thầy người Bồ Đào Nha chưa từng trải qua trận đấu kỳ lạ như thế này bao giờ
Chung cuộc Tottenham thắng 2-0 nhưng HLV Mourinho vẫn không quên "cà khịa" đội ngũ trọng tài.
"Đối với một vài người ngồi trên bàn giấy chúng tôi, việc có được 3 điểm trước đối thủ mạnh như Man City là rất quan trọng. Trận đấu vừa rồi mang tính then chốt đến cuộc đua vào top 4 và tình huống đó có thể thay đổi tất cả", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói trong buổi họp báo.
"Đến thời điểm này chắc chỉ có trọng tài VAR, Kevin Friend đủ thẩm quyền để quyết định Sterling phải nhận thẻ đỏ hay không. Ông ấy theo dõi từ đầu đến cuối tình huống đó nhưng lại không bình luận gì. Với tôi đó là một chiếc thẻ đỏ rõ ràng, một quyết định có thể thay đổi cả cục diện trận đấu".
Thực tế thì dù Sterling thoát thẻ đỏ nhưng sang hiệp 2 Man City vẫn bị đuổi người (Olexandr Zinchenko nhận thẻ vàng thứ 2). Lợi thế quân số, đúng như Mourinho nói, giúp Tottenham giành chiến thắng chung cuộc. Nhìn chung là một trận đấu đầy kịch tính và... hơi mệt não đó các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn