Dành nhiều thời gian tham gia hầu hết các hoạt động ngoại khóa, song Trương Thị Trúc Linh – sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học Huế vẫn xuất sắc "ẵm" học bổng ngành Quản lý nhà nước nhiều năm liền. Với cô nàng gen Z này, tuổi trẻ không hối tiếc chính là học hết sức, chơi hết mình
Không có ngành học nào khô khan nếu bạn đủ đam mê
Chuẩn bị bước qua năm cuối và trở thành "chị đại" trong trường, thế nhưng với Trúc Linh, mỗi lần được tiếp cận với từng môn học mới là mỗi lần cô nàng lại háo hức, thích thú không thể tả. Với Linh, mỗi môn học trên giảng đường mang lại cho cô và các bạn không chỉ kiến thức mà còn là những trải nghiệm nghề quý giá.
Vốn là một gen Z năng động và có phần "thừa năng lượng" (ai hiểu cảm giác này không ), việc chọn theo học ngành Quản lý nhà nước của Trúc Linh khiến nhiều bạn bè bất ngờ. Linh kể: "Mình từng được các anh chị chia sẻ học những ngành mang tính lý luận chính trị khô khan, nặng về lý thuyết, dễ nhàm chán lắm. Nhưng với 3 năm được trải nghiệm, mình có thể tự tin khoe với các bạn mình rằng ngành học của mình có nhiều thứ rất riêng mà những ngành khác không có đâu nha! Mình được học những điều thực tế từ các thầy, cô trong khoa và được tiếp xúc rất nhiều với những nhà quản lý đang công tác tại các cơ quan nhà nước. Đó là cơ hội để mình hiểu hơn về đam mê của bản thân và con đường mình đang theo đuổi. Từ đó vạch ra các kế hoạch rèn luyện, học tập phù hợp."
Chính bằng việc sống và học tập có kế hoạch (ai bảo gen Z không có kỷ luật nào ), Trúc Linh đã 3 năm liền "ẵm" học bổng khuyến khích học tập của khoa, nhiều lần đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Với cô nàng, không có ngành học nào là khô khan nếu mỗi người đủ đam mê và kiên trì.
Tìm thấy bản thân qua các hoạt động Đoàn – Hội
Bên cạnh việc hoàn thành tốt việc học của mình, Trúc Linh còn là gương mặt sinh viên tiêu biểu khi có mặt ở hầu hết các hoạt động do trường, lớp tổ chức và giành được nhiều thành tích ấn tượng: Đạt giải "Cặp đôi có phần thi tài năng xuất sắc nhất" cuộc thi Nét đẹp sinh viên HUSC 2019; Tham gia hội thi Tuổi trẻ Đại học Khoa học Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tham gia cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ HUSC 2022; Tham gia các hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo, ngày chủ nhật xanh…và rất nhiều các hoạt động Đoàn – Hội do khoa và nhà trường tổ chức.
"Việc dành thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trên trường giúp mình rèn sự tự tin và mạnh dạn hơn trước đám đông. Nhiều sân chơi còn giúp mình bình tĩnh hơn trong việc xử lý tình huống và tìm ra giới hạn của bản thân. Và mình sẽ nỗ lực hơn để hoàn thiện các kĩ năng còn thiếu của mình." Trúc Linh chia sẻ. Cũng theo cô nàng gen Z này, các hoạt động ngoại khóa còn là cơ hội để cô nàng kết bạn, giao lưu, tạo ra nhiều mối quan hệ mới. Sự tự tin trong giao tiếp mà cô nàng có được như hôm nay chính là nhờ các hoạt động như thế
Tuy nhiên, để có thể cân bằng được việc học và chơi là điều không phải ai cũng làm được (ai cũng biết nhưng làm được mới là khó ). Với Trúc Linh, cô nàng xem cả hai việc là những cơ hội để bản thân học hỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Việc học sẽ thú vị, không nhàm chán nếu biết cân bằng giữa học và chơi, Linh luôn tìm thấy niềm vui của việc học và rút ra được bài học sau mỗi hoạt động mình tham gia.
"Mình nhận thấy rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế sau mỗi cuộc thi, mỗi sân chơi mà mình có cơ hội trải nghiệm. Nhưng mình không tự ti, không xem đó là trở ngại. Vì mình còn trẻ, những va chạm thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường như thế sẽ là bài học bổ ích nhất để mình tốt lên mỗi ngày." (Xịn xò quá đi mất thôi! )
Mới đây, Trúc Linh được vinh dự là gương mặt sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Khoa học Huế. Cô bạn chia sẻ, có được chút thành công nho nhỏ như hiện tại, đó là kết quả của việc cố gắng không ngừng nghỉ của mình khi sống hết mình với tuổi trẻ.
Câu chuyện của Trúc Linh là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: "Tuổi trẻ chẳng bao giờ thắm lại", vậy nên hãy sống thật hết mình, đừng để bản thân phải tiếc nuối sau này nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn