Ông Jose "Pepe" Mujica - người được cả thế giới yêu mến với biệt danh "tổng thống nghèo nhất thế giới" - đã qua đời ở tuổi 89 tại Uruguay vào ngày 13/5 vừa qua
Tổng thống Uruguay hiện tại là Yamandu Orsi đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội. Cụ Mujica đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng suốt thời gian qua kể từ năm 2024.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của đồng chí Pepe Mujica. Cảm ơn ông vì tất cả những gì đã dành cho chúng tôi và tình yêu sâu sắc đối với nhân dân" - Tổng thống Orsi viết đầy xúc động.
Ông Mujica không chỉ là biểu tượng của Uruguay mà còn là nguồn cảm hứng cho cả thế giới. Dưới thời ông lãnh đạo đất nước, các cải cách môi trường được đẩy mạnh, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa... thực sự là một vị lãnh đạo đi trước thời đại!
Điều khiến mọi người respect ông Mujica nhất chính là lối sống giản dị đến khó tin. Ngay cả khi ngồi vị trí tổng thống, ông vẫn từ chối sống trong dinh tổng thống xa hoa mà chọn ở lại trang trại trồng hoa của mình ở ngoại ô thủ đô Montevideo. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazeera năm 2022, ông chia sẻ rằng sự xa hoa có thể "chia cắt" tổng thống khỏi người dân.
"Tôi tin rằng các chính trị gia nên sống như đại đa số người dân của họ, chứ không phải như cách sống của nhóm thiểu số được hưởng đặc quyền" - ông Mujica giải thích. Và ông đã sống đúng như những gì mình nói!
Ông vẫn lái chiếc Volkswagen Beetle cũ kỹ đi làm mỗi ngày - một hình ảnh iconic đã in sâu vào ký ức của mọi người. Chính lối sống này đã mang đến cho ông biệt danh "tổng thống nghèo nhất thế giới" đầy ý nghĩa.
Tin buồn về sự ra đi của ông đã nhận được vô số lời chia buồn từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ các lãnh đạo châu Mỹ Latin. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum viết: "Tôi lấy làm tiếc trước sự ra đi của ông Pepe Mujica yêu quý, một tấm gương cho Mỹ Latin và cả thế giới vì sự thông thái, tầm nhìn xa và lối sống giản dị".
Tổng thống Chile Gabriel Boric đã nhớ lại sự lạc quan của ông trong bài đăng trên mạng xã hội, còn Tổng thống Colombia Gustavo Petro có bài phát biểu tri ân và kêu gọi sự hợp tác lớn hơn trên khắp châu Mỹ Latin.
Đắc cử tổng thống ở tuổi 74 (tuổi mà nhiều người đã về hưu lâu rồi nhé!), ông Mujica đã theo đuổi các chính sách siêu tiến bộ về các vấn đề xã hội. Ông còn tập trung phát triển năng lượng xanh, đưa Uruguay trở thành quốc gia đi đầu trong việc đối phó với khủng hoảng khí hậu
Ngay cả sau khi rời nhiệm sở, ông vẫn là một nhân vật công chúng được yêu mến, tham dự các lễ nhậm chức của lãnh đạo khắp Mỹ Latin và ủng hộ các ứng cử viên tại quê nhà Uruguay.
Nguồn: soha.vn
Tổng thống Uruguay hiện tại là Yamandu Orsi đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội. Cụ Mujica đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng suốt thời gian qua kể từ năm 2024.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của đồng chí Pepe Mujica. Cảm ơn ông vì tất cả những gì đã dành cho chúng tôi và tình yêu sâu sắc đối với nhân dân" - Tổng thống Orsi viết đầy xúc động.
Ông Mujica không chỉ là biểu tượng của Uruguay mà còn là nguồn cảm hứng cho cả thế giới. Dưới thời ông lãnh đạo đất nước, các cải cách môi trường được đẩy mạnh, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa... thực sự là một vị lãnh đạo đi trước thời đại!
Điều khiến mọi người respect ông Mujica nhất chính là lối sống giản dị đến khó tin. Ngay cả khi ngồi vị trí tổng thống, ông vẫn từ chối sống trong dinh tổng thống xa hoa mà chọn ở lại trang trại trồng hoa của mình ở ngoại ô thủ đô Montevideo. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazeera năm 2022, ông chia sẻ rằng sự xa hoa có thể "chia cắt" tổng thống khỏi người dân.
"Tôi tin rằng các chính trị gia nên sống như đại đa số người dân của họ, chứ không phải như cách sống của nhóm thiểu số được hưởng đặc quyền" - ông Mujica giải thích. Và ông đã sống đúng như những gì mình nói!
Ông vẫn lái chiếc Volkswagen Beetle cũ kỹ đi làm mỗi ngày - một hình ảnh iconic đã in sâu vào ký ức của mọi người. Chính lối sống này đã mang đến cho ông biệt danh "tổng thống nghèo nhất thế giới" đầy ý nghĩa.
Tin buồn về sự ra đi của ông đã nhận được vô số lời chia buồn từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ các lãnh đạo châu Mỹ Latin. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum viết: "Tôi lấy làm tiếc trước sự ra đi của ông Pepe Mujica yêu quý, một tấm gương cho Mỹ Latin và cả thế giới vì sự thông thái, tầm nhìn xa và lối sống giản dị".
Tổng thống Chile Gabriel Boric đã nhớ lại sự lạc quan của ông trong bài đăng trên mạng xã hội, còn Tổng thống Colombia Gustavo Petro có bài phát biểu tri ân và kêu gọi sự hợp tác lớn hơn trên khắp châu Mỹ Latin.
Đắc cử tổng thống ở tuổi 74 (tuổi mà nhiều người đã về hưu lâu rồi nhé!), ông Mujica đã theo đuổi các chính sách siêu tiến bộ về các vấn đề xã hội. Ông còn tập trung phát triển năng lượng xanh, đưa Uruguay trở thành quốc gia đi đầu trong việc đối phó với khủng hoảng khí hậu
Ngay cả sau khi rời nhiệm sở, ông vẫn là một nhân vật công chúng được yêu mến, tham dự các lễ nhậm chức của lãnh đạo khắp Mỹ Latin và ủng hộ các ứng cử viên tại quê nhà Uruguay.
Nguồn: soha.vn