Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, các nhân vật chính thường xịn sò với võ công cực mạnh, một mình đánh hội đồng cả đám cao thủ vẫn ngon ơ. Nhưng Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký lại là case hoàn toàn khác biệt luôn nha!
Chàng này không có nội công gì hết, cũng chẳng biết tuyệt học nào, nhưng vẫn sống sót giữa giang hồ đầy drama nhờ một skill đặc biệt: thấy thua liền... ba chân bốn cẳng chạy mất dạng!
Nếu những cao thủ khác làm đối thủ khiếp vía bằng chiêu thức võ công thì Vi Tiểu Bảo lại khiến khán giả cười ngất bởi khả năng tìm đường thoát thân thần sầu. Với anh chàng này, bỏ chạy không phải là điều đáng shame mà gần như là một nghệ thuật sinh tồn luôn á!
Background của Vi Tiểu Bảo cũng chẳng có gì đặc sắc. Chàng lớn lên ở Lệ Xuân viện tại Dương Châu, chưa từng được training bài bản để trở thành đại hiệp gì cả. Thế nhưng nhờ đầu óc nhanh nhạy và mồm năm miệng mười, Vi Tiểu Bảo vô tình lọt vào những cuộc đấu đá nguy hiểm giữa triều đình và giang hồ.
Càng gặp nhiều cao thủ, chàng càng tự nhận thức được giới hạn của bản thân. Vi Tiểu Bảo biết mình không thể cân bằng sức mạnh nên luôn tìm cách đánh lừa, thương lượng hoặc tìm đường "chuồn" trước khi quá trễ.
Đặc biệt, sau khi được Cửu Nạn truyền dạy một phần Thần Hành Bách Biến, khả năng "zoom zoom" của Vi Tiểu Bảo càng lên level đáng nể. Đây là một môn khinh công focus vào thân pháp, giúp người sử dụng di chuyển linh hoạt và né skill đối thủ cực đỉnh. Với một người vốn đã có khả năng ứng biến nhanh như Vi Tiểu Bảo, môn võ này càng trở thành bảo bối giữ mạng.
Nhưng nếu chỉ biết chạy thì Vi Tiểu Bảo khó có thể sống dai đến vậy. Điều khiến chàng thực sự đặc biệt là chạy bằng cả IQ. Mỗi khi rơi vào tình thế nguy hiểm, Vi Tiểu Bảo thường lập tức tính toán xem ai có thể backup mình, đâu là lối thoát và phải flex gì để đối phương mất cảnh giác. Chàng thậm chí nhiều lần thoát khỏi những người có võ công vượt xa mình. Đó cũng là lý do Vi Tiểu Bảo trở thành hình mẫu hoàn toàn khác so với những nam chính quen thuộc của Kim Dung.
Điều thú vị nhất là Vi Tiểu Bảo không hề xấu hổ về việc mình không phải cao thủ. Chàng hiểu rõ bản thân và biết lúc nào nên chiến, lúc nào nên dùng mưu, quan trọng nhất là lúc nào phải chạy thật nhanh cho khoẻ!
Nguồn: saostar.vn