Vi Tiểu Bảo: Anh chàng "yếu nhất" nhưng "thắng đậm" nhất vũ trụ Kim Dung

33309670f10855acb39c.jpg


Ai cũng nghĩ giang hồ Kim Dung là sân chơi của những cao thủ như Kiều Phong, Dương Quá, Quách Tĩnh hay Trương Vô Kỵ. Nhưng plot twist ở chỗ: có một anh chàng gần như không biết võ công mà vẫn "flex" thành công rần rần Đó chính là Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký - nam chính đặc biệt và đáng nhớ bậc nhất dưới bút Kim Dung luôn!

Xuất phát điểm "tệ hại" nhưng mindset "thông minh"

Ngay từ đầu, Vi Tiểu Bảo đã không có background xịn xò gì. Sinh ra trong kỹ viện ở Dương Châu, không được truyền thụ võ công, cũng chẳng phải con nhà nòi. Thay vì ngồi luyện nội công hay múa kiếm, bạn ấy lớn lên nhờ sự lanh lợi, khả năng "bẻ lái" tình huống và kỹ năng nói chuyện cực đỉnh

b19e1e3a84e8018cf239.jpg


So với Quách Tĩnh, Dương Quá hay Lệnh Hồ Xung, võ công của Vi Tiểu Bảo... đúng là không có gì để nói Mỗi lần gặp cao thủ, anh chàng hiếm khi chọn "solo" trực diện. Thay vào đó, Tiểu Bảo luôn quan sát tình hình, chơi "tâm lý chiến" với đối thủ hoặc thương lượng khéo léo để... giữ mạng.

Chính vì thế mà nhiều người gọi Vi Tiểu Bảo là "nam nhân yếu nhất" trong các main character của Kim Dung. Nhưng đợi đã! Điểm yếu về võ công lại được bù lại bằng IQ và EQ cực cao đấy nha ✨

Từ "vô danh" lên "cận thần" Khang Hy - đỉnh chưa?

Nhờ tài ăn nói, Vi Tiểu Bảo từ một cậu nhóc vô danh trở thành cận thần thân tín của hoàng đế Khang Hy. Anh chàng nhiều lần giúp Khang Hy vượt qua khủng hoảng, đồng thời vẫn giữ được "chemistry" với Thiên Địa Hội - tổ chức chống triều đình mà mình là thành viên. Cân đối giữa hai phe đối địch mà vẫn sống khỏe - đây mới là đỉnh cao nghệ thuật sinh tồn!

9f1d476e7cc0557dc1a6.jpg


Tình trường "no war" với 7 mỹ nhân - завидно quá đi!

Không chỉ sự nghiệp "xịn sò", đường tình duyên của Vi Tiểu Bảo còn đáng ngưỡng mộ hơn cả. Anh chàng "thả thính" thành công 7 mỹ nhân: Song Nhi, A Kha, Mộc Kiếm Bình, Phương Di, Tăng Nhu, Tô Thuyên và Kiến Ninh công chúa. Mỗi người một vibe riêng, nhưng cuối cùng đều chọn "đi cùng" Vi Tiểu Bảo. Respect!

Không hoàn hảo nhưng lại... "relatable"

Điểm thú vị là Kim Dung không "vẽ" Vi Tiểu Bảo như một anh hùng hoàn hảo. Chàng tham tiền, sợ chết, thích hưởng thụ và hơi láu cá. Nhưng bạn ấy vẫn giữ chữ nghĩa với anh em, hết lòng với gia đình và biết phân biệt đúng sai khi cần thiết. Chính những nét tính cách "very human" này khiến nhân vật gần gũi với độc giả hơn nhiều

Lộc Đỉnh Ký cũng là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác võ hiệp của Kim Dung. Qua Vi Tiểu Bảo, ông đã phá vỡ hình tượng đại hiệp truyền thống, chứng minh rằng ở giang hồ, không phải lúc nào võ công cũng quyết định tất cả. Đôi khi, trí tuệ, sự linh hoạt và khả năng "đọc vị" người khác mới là chìa khóa thành công

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top