ChangXanhVN
New member
Từ xưa tới giờ, danh tính của một vị thần vô danh được khắc trong các dòng chữ ở thành phố cổ Palmyra (nằm ở Syria ngày nay) đã làm các nhà khoa học "đau đầu" cực kỳ. Nhưng giờ thì plot twist đây rồi! Một chị nhà nghiên cứu người Ba Lan tuyên bố đã tìm ra câu trả lời cho bí ẩn này luôn
Palmyra - thành phố cổ này đã tồn tại hàng ngàn năm và từng cực thịnh vào khoảng 2.000 năm trước như một trung tâm thương mại xịn sò, kết nối Đế chế La Mã với các tuyến đường thương mại ở châu Á, trong đó có cả Con đường Tơ lụa huyền thoại nữa ️
Vị thần bí ẩn này được nhắc đến trong nhiều bản khắc bằng tiếng A-ram tại Palmyra, với những danh hiệu nghe cực đỉnh như "vị thần được ban phước mãi mãi", "chúa tể của vũ trụ" và "nhân từ" (theo Science in Poland - trang tin do chính phủ Ba Lan và các nhà báo độc lập vận hành). Nhiều bản khắc này có tuổi đời khoảng 2.000 năm luôn đó!
Để "phá" case này, Aleksandra Kubiak-Schneider - một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Wrocław ở Ba Lan - đã so sánh các bản khắc từ Palmyra với những bản khắc được tìm thấy khắp Mesopotamia có niên đại từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên.
Và đoán xem? Chị ấy phát hiện ra rằng các vị thần được thờ ở Mesopotamia cũng được gọi tên tương tự như vị thần vô danh của Palmyra này! Ví dụ, "Bel-Marduk" - vị thần tối cao của Babylon - cũng được gọi là "nhân từ" giống y chang. Còn cụm từ "chúa tể của thế giới" (na ná với "chúa tể của vũ trụ") đôi khi được dùng để chỉ Baalshamin - một vị thần bầu trời
Vậy kết luận là gì? Kubiak-Schneider cho biết "vị thần" ẩn danh trong các bản khắc ở Palmyra không phải là một vị thần cụ thể nào cả, mà là nhiều vị thần khác nhau, bao gồm cả Bel-Marduk và Baalshamin. Chị cũng giải thích rằng người xưa không gọi tên các vị thần như một cách thể hiện sự tôn trọng cực cao
Hơn nữa, khi người ta viết các bản khắc để cầu xin thần thánh giúp đỡ, họ không nhất thiết phải tìm đến một vị thần cụ thể nào, mà là bất kỳ vị thần nào sẵn lòng lắng nghe lời cầu nguyện của họ là được!
Kubiak-Schneider nói rõ luôn: "Không có một vị thần vô danh nào cả, mỗi vị thần lắng nghe và tỏ ra ưu ái với các yêu cầu đều xứng đáng được khen ngợi."
Giả thuyết này đã được trình bày trước cộng đồng khoa học rồi nhé, và giờ các học giả sẽ thảo luận để quyết định xem có chấp nhận hay không. Một nhà nghiên cứu khác cũng đồng ý rằng vị thần không được đặt tên có thể ám chỉ nhiều vị thần, nhưng hơi lo là một số văn bản Babylon mà Kubiak-Schneider nghiên cứu có niên đại sớm hơn các bản khắc từ Palmyra tới cả mấy thế kỷ
Nguồn: soha.vn