Chuyện hôm nay kể về một vị trạng nguyên huyền thoại thời Lý, người có công lao to lớn nhưng lại dính phải drama "hóa hổ giết vua" cực căng luôn nha!
Nhân vật chính không ai khác chính là thái sư Lê Văn Thịnh đây ạ!
Theo sử sách ghi chép, Lê Văn Thịnh (1038-1096) là con nhà nông ở làng Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Dù xuất thân từ gia đình nông dân bình thường, nhưng anh này lại cực kỳ ham học và thông minh nha! Năm 1075 khi nhà Lý mở khoa thi nho học đầu tiên trong lịch sử (kiểu first time ever ấy), Lê Văn Thịnh đi thi và boom - đỗ đầu luôn!
Ra làm quan xong thì ông trở thành thầy dạy của vua Lý Nhân Tông, sau đó thăng chức Nội cấp sự, Thị lang Bộ Binh. Đến năm 1084, ông có công lớn trong việc bàn bạc về cương giới với nhà Tống, khiến nước này phải trả lại 6 huyện 3 động thuộc châu Quảng Nguyên (khu vực phía Tây Bắc tỉnh Cao Bằng ngày nay mà họ đã chiếm) cho Đại Việt. Xịn xò quá nên được phong làm thái sư luôn!
Là big boss của cả triều đình, thái sư Lê Văn Thịnh làm quân sư cho vua Lý Nhân Tông thực hiện nhiều cải cách đổi mới đất nước như: tổ chức thi tuyển vào Hàn lâm viện, chia chùa trong nước làm 3 hạng và cho quan văn tham gia quản lý, sắp xếp các chức văn võ... Nhưng cái giá phải trả là những việc này đụng chạm đến lợi ích của nhiều phe phái trong triều, nên ông bị ghét cay ghét đắng lắm luôn!
Rồi đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì plot twist đến! Năm 1096, ông bị vu oan tội "hóa hổ giết vua" cực kỳ drama. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi lại câu chuyện như sau:
"Hôm đó vua ra hồ Dâm Đàm, ngồi trên thuyền nhỏ xem đánh cá chơi. Bỗng nhiên có mây mù dày đặc nổi lên, trong đám mù nghe tiếng thuyền bơi đến, tiếng chèo rào rào, vua liền cầm giáo ném vào. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt hết, kêu lên: 'Nguy rồi!'.
Người đánh cá tên Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, hóa ra đó là thái sư Lê Văn Thịnh! Nguyên do là trước đấy Lê Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý (vùng Vân Nam, Trung Quốc) biết phép thuật kỳ lạ, nên mượn thuật đó định làm loạn".
Các sử gia ngày nay đều khẳng định chuyện "hóa hổ giết vua" này là hoang đường vô cùng, thái sư Lê Văn Thịnh chắc chắn bị oan và là nạn nhân của một âm mưu chính trị to đùng nào đó thôi!
Theo truyền thuyết dân gian kể lại, trong phiên tòa xét xử Lê Văn Thịnh, các quan thù ghét ông đều đòi chém đầu. Tội giết vua mà, phải chu di cửu tộc chứ không chơi!
Nhưng may mắn thay, có một vị quan văn đã đặt câu hỏi cực gắt: "Tội giết vua thì chu di cửu tộc, nhưng tội giết thầy thì xử thế nào?". Vua Lý Nhân Tông nghe thế nghĩ lại, cuối cùng miễn tội chết cho ông, chỉ cho đi đày ở Thao Giang (vùng Phú Thọ ngày nay). Saved by respect thầy trò real!
Nguồn: soha.vn
Nhân vật chính không ai khác chính là thái sư Lê Văn Thịnh đây ạ!
Theo sử sách ghi chép, Lê Văn Thịnh (1038-1096) là con nhà nông ở làng Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Dù xuất thân từ gia đình nông dân bình thường, nhưng anh này lại cực kỳ ham học và thông minh nha! Năm 1075 khi nhà Lý mở khoa thi nho học đầu tiên trong lịch sử (kiểu first time ever ấy), Lê Văn Thịnh đi thi và boom - đỗ đầu luôn!
Ra làm quan xong thì ông trở thành thầy dạy của vua Lý Nhân Tông, sau đó thăng chức Nội cấp sự, Thị lang Bộ Binh. Đến năm 1084, ông có công lớn trong việc bàn bạc về cương giới với nhà Tống, khiến nước này phải trả lại 6 huyện 3 động thuộc châu Quảng Nguyên (khu vực phía Tây Bắc tỉnh Cao Bằng ngày nay mà họ đã chiếm) cho Đại Việt. Xịn xò quá nên được phong làm thái sư luôn!
Là big boss của cả triều đình, thái sư Lê Văn Thịnh làm quân sư cho vua Lý Nhân Tông thực hiện nhiều cải cách đổi mới đất nước như: tổ chức thi tuyển vào Hàn lâm viện, chia chùa trong nước làm 3 hạng và cho quan văn tham gia quản lý, sắp xếp các chức văn võ... Nhưng cái giá phải trả là những việc này đụng chạm đến lợi ích của nhiều phe phái trong triều, nên ông bị ghét cay ghét đắng lắm luôn!
Rồi đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì plot twist đến! Năm 1096, ông bị vu oan tội "hóa hổ giết vua" cực kỳ drama. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi lại câu chuyện như sau:
"Hôm đó vua ra hồ Dâm Đàm, ngồi trên thuyền nhỏ xem đánh cá chơi. Bỗng nhiên có mây mù dày đặc nổi lên, trong đám mù nghe tiếng thuyền bơi đến, tiếng chèo rào rào, vua liền cầm giáo ném vào. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt hết, kêu lên: 'Nguy rồi!'.
Người đánh cá tên Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, hóa ra đó là thái sư Lê Văn Thịnh! Nguyên do là trước đấy Lê Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý (vùng Vân Nam, Trung Quốc) biết phép thuật kỳ lạ, nên mượn thuật đó định làm loạn".
Các sử gia ngày nay đều khẳng định chuyện "hóa hổ giết vua" này là hoang đường vô cùng, thái sư Lê Văn Thịnh chắc chắn bị oan và là nạn nhân của một âm mưu chính trị to đùng nào đó thôi!
Theo truyền thuyết dân gian kể lại, trong phiên tòa xét xử Lê Văn Thịnh, các quan thù ghét ông đều đòi chém đầu. Tội giết vua mà, phải chu di cửu tộc chứ không chơi!
Nhưng may mắn thay, có một vị quan văn đã đặt câu hỏi cực gắt: "Tội giết vua thì chu di cửu tộc, nhưng tội giết thầy thì xử thế nào?". Vua Lý Nhân Tông nghe thế nghĩ lại, cuối cùng miễn tội chết cho ông, chỉ cho đi đày ở Thao Giang (vùng Phú Thọ ngày nay). Saved by respect thầy trò real!
Nguồn: soha.vn