Vị tể tướng 6 nước tự nguyện chịu "ngũ mã phân thây" để bắt hung thủ ám hại mình

KunCoco8809

New member
5d300c030fff307bd8f7.jpg


Cũng phải công nhận, thời xưa giới làm quan đỉnh thật đấy! Ông này đề xuất chiến thuật 6 nước hợp tung chống Tần, khiến nước Tần phải ngồi im 15 năm không dám đánh nhau. Xịn xò!

Thời phong kiến cổ đại, các vị bạo chúa không chỉ tàn nhẫn mà còn nghĩ ra đủ kiểu hành hình kinh dị khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Trong đó có "Ngũ mã phân thây" - một hình thức tra tấn cực kỳ dã man mà giờ chúng mình hay thấy trong phim cổ trang. Thường được dùng để xử những kẻ phạm tội nghiêm trọng.

Nhưng mà plot twist ở đây là: thời Xuân Thu Chiến Quốc có một vị đại thần được vua cực kỳ trọng dụng, nhưng trước khi chết lại tự... xin bị "ngũ mã phân thây" luôn!

Nhân vật chính là Tô Tần - người đề xuất chiến lược 6 nước hợp tung chống Tần, khiến nước Tần phải dừng hẳn kế hoạch đánh chiếm trong 15 năm.

59f693206042aa3a91f8.jpg


**Vị tể tướng tài ba và drama trong triều đình**

Ai cũng biết quan trường thời xưa hiểm ác không kém gì drama cung đấu bây giờ. Các quan viên cứ đấu đá nhau vì chức vị quyền lực không ngừng nghỉ.

Chỉ có người thông minh, sắc sảo và có bản lĩnh mới sống sót được ở "hang cọp" đó thôi.

f4035216fe6515a98b77.jpg


Sau khi hoàn thành liên minh 6 nước, Tô Tần sang nước Tề được Tề Mẫn Vương trọng đãi hết mực.

Nhưng chính điều này lại khiến các quý tộc nước Tề... ghen ghét cực mạnh! Họ sợ ông được trọng dụng quá sẽ đe dọa địa vị và lợi ích của mình.

Vậy là hội quý tộc này bàn nhau thuê sát thủ ám sát Tô Tần. Tuy nhiên do một số sơ xuất, ông chỉ bị thương nặng chứ không chết ngay.

Lúc này Tề Mẫn Vương cực kỳ tức giận, ra lệnh truy bắt hung thủ bằng được. Nhưng tìm mãi không thấy dấu vết gì cả.

Biết mình không qua khỏi, Tô Tần đã nghĩ ra một kế sách cuối cùng trong đời để lật tẩy hung thủ.

Ông nói với Tề Mẫn Vương: "Sau khi thần chết, xin nhà vua dùng Ngũ mã phân thây rồi loan báo 'Tô Tần vì nước Yên mà làm loạn ở Tề', đồng thời thưởng nóng cho kẻ sát thủ. Như vậy chắc chắn sẽ bắt được hung thủ!"

Tề Mẫn Vương làm theo, và quả nhiên hung thủ tự mình ra đầu thú để nhận thưởng, rồi bị xử trảm luôn.

bfc22d23ea17e36db716.jpg


**Plot twist: Tô Tần thật sự có tội!**

Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ một chút thì thấy ngay: ai lại dại gì vì chút tiền thưởng mà đánh đổi cả mạng sống chứ?

Sự thật là tội danh phản gián của Tô Tần... có thật đấy! Không phải kế để dụ hung thủ đâu. Ông thực sự đã làm nhiều việc tổn hại đến lợi ích nước Tề.

Theo sử sách, năm 288 TCN, Tần và Tề là 2 cường quốc lớn nhất lúc bấy giờ. Tần Chiêu Tương Vương định rủ Tề Mẫn Vương cùng xưng đế.

Hai bên thỏa thuận: vua Tần làm Tây Đế, vua Tề làm Đông Đế, rồi cùng nhau đi đánh nước Triệu.

e91c52528fd37ce2bbad.jpg


Tô Tần lúc này đang giúp Yên Chiêu Vương - một vị vua muốn báo thù nước Tề. Ông biết muốn làm yếu Tề thì phải phá tan liên minh Tề-Tần trước đã.

Tô Tần liền sang thuyết phục Tề Mẫn Vương bỏ đế hiệu và... đi đánh nước Tống luôn.

Tính toán của ông cực kỳ tinh vi: Yên và Triệu nằm phía bắc Tề, còn Tống ở phía nam. Nếu Tề đánh Tống thì Yên và Triệu sẽ bớt áp lực quân sự phía bắc.

Hơn nữa, Tống nằm giữa Tề, Sở và Ngụy. Nếu Tề đánh Tống thì Ngụy và Sở sẽ can thiệp, mà Tần cũng muốn chiếm Tống. Vậy là liên minh Tề-Tần tự động tan vỡ!

Tô Tần phân tích cho Tề Mẫn Vương thấy: cùng xưng đế với Tần thì các nước chỉ kính Tần mà thôi, nhưng nếu bỏ đế hiệu thì các nước sẽ trọng Tề mà ghét Tần.

Về việc đánh ai, ông cũng phân tích rất thuyết phục: Tống yếu còn Triệu mạnh, đánh Tống dễ ăn hơn nhiều!

Cuối cùng Tề Mẫn Vương nghe theo, bỏ đế hiệu. Vua Tần cũng buộc phải bỏ theo, liên minh Tề-Tần đổ vỡ. Sau đó Tô Tần tiếp tục đi du thuyết các nước Yên, Tề, Triệu, Ngụy, Hàn để thúc đẩy liên minh chống Tần.

Tề Mẫn Vương muốn tham gia liên minh chống Tần để làm yếu Tần, từ đó dễ dàng chiếm Tống hơn.

Triệu nằm giữa hai ông lớn Tần và Tề nên rất sợ họ liên minh, vội vàng liên hệ với Tề để làm yếu Tần đi.

Lúc này nắm quyền Triệu là Phụng Dương Quân Lý Đoái - một người thân Tề nên rất ủng hộ liên minh.

Hàn và Ngụy giáp với Tần, thấy Tề và Triệu kết bạn thì họ cũng muốn tham gia.

Yên là nước nhỏ nên vì lợi ích cũng phải góp mặt. Kết quả là liên minh 6 nước chống Tần hình thành, với Tô Tần là người cầm đầu kiêm tể tướng cả 6 nước! Đỉnh cao sự nghiệp luôn!

Tuy nhiên về sau mỗi nước tính toán lợi ích riêng nên liên minh dần tan rã. Quân Tề nhân đó xua quân tiêu diệt nước Tống.

e4307bb24ebecd25788b.jpg


**Kết cục của thiên tài mưu lược**

Mặc dù đánh Tần không thành, nhưng Tô Tần đã đạt mục đích phá vỡ liên minh Tề-Tần rồi.

Sau đó ông bị ám sát như kể trên, và Tề Mẫn Vương theo kế ông dặn đã tìm ra thủ phạm. Hung thủ tin rằng Tô Tần bị xử đúng tội nên tự ra đầu thú nhận thưởng.

Trước đó, Tô Tần còn đề xuất với Tề Mẫn Vương nên tổ chức tang lễ cho Tề Tuyên Vương thật long trọng để khoe quốc lực. Nhưng thực chất đây là cách để... bào mòn ngân khố nước Tề đấy!

Cuối cùng, việc Tề Mẫn Vương đánh chiếm Tống rồi khoe võ khoe oai khiến các nước khác hoảng sợ. Họ liên hợp với Yên cùng đánh Tề vào năm 285 TCN.

Tề Mẫn Vương không chống nổi liên quân, thua to chạy mất dép, rồi bị giết vào năm 284 TCN.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top