Vị sư nói gì mà cứu cả chùa thoát khỏi cơn thịnh nộ của hoàng đế?

Voi008807

New member
8cd867409480cac6777f.jpg


Sư trụ trì đã nói gì mà được cho là đã giúp cả chùa thoát nạn?

a25c85d67318ee4526bc.jpg


Ảnh minh họa

Phật giáo ở Trung Quốc xưa thế lực lắm nhé! Từ thời phong kiến, ai cũng tin Phật cả - từ dân thường cho đến hoàng đế. Và Chu Nguyên Chương cũng không ngoại lệ đâu.

13e23d2e4b93b9111494.jpg


105cb76b881b1e7ca110.png


52bd56992a5a64176573.jpg


Ngay sau khi lên ngôi làm hoàng đế, việc đầu tiên anh Chu làm là ra lệnh sửa sang lại những gì bị phá hủy do chiến tranh, bồi thường cho người dân, và đương nhiên là đền chùa cũng được ưu tiên luôn.

Dân chúng lúc đó vui lắm, ai cũng khen là gặp được vua tốt rồi. Đó chính là cách Chu Nguyên Chương "gom tim" dân chúng đấy!

Được lòng dân là được thiên hạ mà. Nhờ được người dân tin tưởng ủng hộ nên con đường cai trị của Chu Nguyên Chương khởi đầu thuận lợi, từ đó về sau quốc thái dân an luôn.

Nói về chuyện sùng Phật của Chu Nguyên Chương, có một story khá thú vị được ghi lại như này:

Có lần Chu Nguyên Chương dẫn quân đi tuần tra, cả đoàn oai vệ hẳn hoi. Đi ngang qua một ngôi chùa, ông ra lệnh dừng lại, vì là tín đồ Phật giáo nên muốn vào bái Phật chút.

Sư trụ trì và các hòa thượng trong chùa thấy hoàng đế "đột kích" thì sốc nặng, vội vàng ra đón Chu Nguyên Chương vào.

afc20942090e2e344390.jpg


Chu Nguyên Chương đứng trước tượng Phật rồi hỏi phương trượng: "Trẫm có cần quỳ không?"

Sư trụ trì nghe vậy trong lòng hơi hoảng, chưa hiểu rõ ý vua lắm nhưng vẫn đáp: "Ngài là hoàng đế cao quý, là vua của một nước, nên không cần quỳ bái đâu ạ."

45928adbfd025cd23644.jpg


9518de20527060c5a909.jpg




Chu Nguyên Chương nghe xong liền hỏi tiếp: "Nếu trẫm không quỳ bái thì có nghĩa là không tôn kính Phật tổ, như vậy chẳng phải là bất kính với Phật tổ hay sao?"

Lúc này sư trụ trì bình tĩnh trả lời: "Trong lòng chúng thần, ngài chính là Phật sống. Phật sống và Phật trong chùa này như nhau cả, nên ngài không cần quỳ bái đâu ạ."

Chu Nguyên Chương nghe xong rất đã, tiến hành bái Phật rồi ra về.

Theo Sohu (Trung Quốc), câu trả lời của phương trượng đã cứu cả chùa thoát nạn đấy! Người xưa có câu "ở bên vua như ở bên hổ" mà, dù vua có chiếu cố thế nào đi nữa thì cũng phải cẩn thận. Thử nghĩ mà xem, nếu sư trụ trì không khéo léo, lỡ trả lời khiến Chu Nguyên Chương không vui, chẳng phải ông và các hòa thượng khác trong chùa sẽ "toang" hay sao?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top