Chắc hẳn các fan cứng của Dragon Ball đều từng thắc mắc: sao Vegeta không dùng ngọc rồng để hồi sinh cả chủng tộc Saiyan nhỉ? Nghe có vẻ hợp lý vì rồng thần mà, ước gì cũng được mà nhỉ? Nhưng thực ra câu chuyện phức tạp hơn các bạn nghĩ đấy!
Hồi trước, hành tinh quê hương của người Saiyan đã bị Frieza nghiền nát luôn rồi. Nghe thì dễ thôi: Goku và Vegeta mò đủ 7 viên ngọc rồng, ước hồi sinh ba mẹ anh em là xong, phải không? Nhưng mà... không phải vậy đâu nha!
Giới hạn sức mạnh của rồng thần
Đầu tiên, phải nói thật là ngọc rồng Trái Đất cũng có giới hạn của nó. Rồng thiêng Shenron chỉ hồi sinh được những người mất mạng trong vòng 1 năm thôi. Quá thời hạn là bye bye luôn á!
Ừ thì có thể nhờ rồng thần Porunga của hành tinh Namek giúp đỡ. Bác này xịn hơn, hồi sinh được cả người đã chết lâu năm. Nhưng plot twist là Porunga chỉ hồi sinh được MỘT người cho một điều ước thôi. Vậy hồi sinh cả chủng tộc thì... chịu!
Sự thật phũ phàng về Vegeta
Nhưng đây chỉ là lý do kỹ thuật thôi nha! Lý do chính là... Vegeta chẳng care việc hồi sinh người Saiyan tí nào luôn!
Ban đầu anh bạn này tìm ngọc rồng chỉ để ước bản thân bất tử, chứ đâu có nghĩ đến chuyện cứu ai đâu. Trong arc Frieza, Vegeta còn nói thẳng mặt với Dodoria là anh ta không quan tâm đến đồng bào của mình before xử đẹp luôn!
Nghĩ cũng hợp lý thôi, Vegeta lúc nhỏ đã mất quê hương rồi nên chẳng còn kỷ niệm gì nhiều. Mục tiêu duy nhất của anh là buff sức mạnh để đi chinh phục các hành tinh khác. Nghe bá đạo ghê chứ!
Lòng kiêu hãnh của hoàng tử Saiyan
Vegeta vốn là người có lòng tự trọng cao ngất trời, không chấp nhận bị sỉ nhục chút nào. Với người Saiyan - một chủng tộc chiến binh - thất bại là điều nhục nhã lắm luôn.
Chính vì vậy, Vegeta có thể nghĩ rằng những đồng bào đã thua cuộc không xứng đáng được hồi sinh. Bằng chứng là khi Nappa đề nghị hồi sinh Raditz, Vegeta đã từ chối phắt đó! Lạnh lùng vãi nha anh bạn!
Nguồn: gamek.vn