Chắc mấy bạn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc huyền thoại khi U22 Việt Nam vô địch bóng đá SEA Games 30 năm 2019 đúng không? Sau 5 lần ngậm ngùi về nhì, cuối cùng thì bóng đá nam Việt Nam cũng chạm tay vào tấm HCV danh giá. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam ẵm trọn 2 tấm vàng ở cả đội tuyển nữ lẫn U22 nam luôn á! Hàng triệu người VN đổ ra đường ăn mừng, vui như Tết.
Nhưng mà giữa niềm vui đó, vẫn có một nỗi buồn ngấm ngầm - đó là môn Liên Quân Mobile. Tuy là Esports nhưng cũng được hội fan hâm mộ quan tâm sát sao không kém đâu nhé!
Ngay từ đầu, ai cũng đánh giá tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam và Thái Lan là 2 ứng viên nặng ký nhất cho chiếc vương miện vàng. Với thành tích từng lọt Top 4 Chung kết thế giới, tuyển Liên Quân Mobile VN - nòng cốt là team Mocha ZD Esports - được đánh giá cao hơn hẳn so với EVOS hay WPF của Thái Lan.
Thế mà plot twist là... mình thua họ toàn diện luôn á! Và đúng là không có gì lạ, vì người ta chuẩn bị quá kỹ, quá tỉnh táo trong công tác nhân sự rồi.
Bổ sung nhân sự xịn xò từ Buriram United - nhà vô địch RPL mùa 4, Á quân AIC 2019
Giống y chang Mocha ZD Esports, WPF cũng "toang" ở Top 4 giải quốc nội từ sớm. Đội hình với Best đi rừng thì yếu xìu, toàn bộ chỉ số sau trận của anh này khá tệ khi đụng mấy đối thủ mạnh ở RPL.
Mà ai cũng biết trong Liên Quân Mobile thì vị trí đi Rừng quan trọng vô cùng đúng không? Garena Thái Lan đã có động thái tăng cường lực lượng siêu tốc luôn. Best bị cho ra rìa, còn nhiệm vụ cao cả được giao lại cho BlueNP - thần đồng có CV ấn tượng với kinh nghiệm thực chiến lẫy lừng!
Không chỉ có vậy đâu! "Bộ não" của Buriram United là HLV Mistgunz - Pom Chakapon cũng đi theo đoàn và giúp tuyển quốc gia nước mình có kịch bản ban/pick luôn trội hơn đối thủ. Chẳng phải tự nhiên mà sau khi giành HCV môn Liên Quân Mobile, Buriram United đã flex hẳn 2 nhân sự được mình cử đi góp sức.
Còn bên mình? Dùng nguyên xi đội hình đã thua thảm ở AOG mùa đông, thua cả những trận "thủ tục" nữa chứ. Sad thật sự
Tuyển Thái Lan sang Đài Loan sớm, học hỏi kỹ năng và chiến thuật từ các cao thủ
Từ đầu tháng 10/2019, cả đội WPF đã sang nước ngoài tập luyện rồi á!
Đài Loan là 1 trong 3 khu vực AoV xịn nhất thế giới đó. Tuy số người chơi không đông bằng 2 nước Đông Nam Á nhưng đây vẫn là "sân tập" chất lượng top đầu. Nơi đây không có nạn "gian lận sao" tràn lan, có rất nhiều đội tuyển GCS ganh đua thành tích, và cũng là nơi tập trung hàng loạt chiến lược gia tài năng nhất thế giới sinh sống luôn.
Trong khi đoàn Mocha ZD vẫn đang loanh quanh ra sân bay để đi "train" thì NongTee và đồng đội đã ở Đài Loan mấy tuần rồi đó! Chênh lệch quá trời á!
Theo nguồn tin từ các phóng viên Thái Lan chia sẻ, tuyển quốc gia của họ đã "so găng" với cực nhiều đội tuyển chuyên nghiệp ở GCS. Lịch tập luyện được phân bổ siêu khoa học. Các HLV chiến thuật (ban/pick) đều đồng hành cùng VĐV ở từng ván đấu luôn á.
Sự chuẩn bị này không hề thừa tí nào! Hầu hết các trận đấu ở SEA Games vừa qua thì người Thái đúng là có lợi thế về tướng từ sớm rồi. Đó là kết quả của sự đầu tư bài bản, không phải may mắn đâu nhé!
Nguồn: gamek.vn