Không giống như Quan Vũ, Trương Phi được Lưu Bị tín nhiệm giao lãnh đạo thiên binh vạn mã, tại sao Triệu Vân không tìm hướng đi khác cho mình?
Bị "ngồi mát ăn bát vàng" nhưng không có vàng
Chuyện Triệu Vân không được trọng dụng trong "Tam Quốc chí" có ghi rõ mười mươi luôn. Theo đó, Trần Thọ đã xếp "Quan, Trương, Mã, Hoàng, Triệu" cùng nhau thành hội bạn thân.
Thế nhưng ở nhà Thục Hán lúc đó, ngoài Triệu Vân ra, 4 anh em kia đều được hưởng đầy đủ phúc lợi, trong khi quyền lợi của Triệu Vân thậm chí so với một viên tướng khác là Ngụy Diên còn thua xa nữa là
Vì thế, Trần Thọ dành một tình cảm tiếc nuối cho vị tướng tài họ Triệu này. Ông cho rằng năng lực của Triệu Vân không thua gì "Quan, Trương, Mã, Hoàng" tí nào.
Đó là lý do ông quyết định xếp họ Triệu vào team "ngũ hổ tướng", để thể hiện quan điểm cá nhân của mình.
Vậy thực sự thì năng lực của Triệu Vân xịn đến mức nào? Đầu tiên phải nhắc đến một vấn đề: sau khi Lưu Bị mất, Gia Cát Lượng có thực sự trọng dụng Triệu Vân hay chỉ muốn "bảo bối" danh tướng này thôi?
Một luồng quan điểm chỉ ra rằng, Gia Cát Lượng muốn bảo vệ Triệu Vân vì sau khi ngũ hổ tướng lần lượt "về vườn", chỉ có họ Triệu dũng mãnh còn tồn tại.
Khổng Minh không khỏi thương xót vì suy cho cùng, danh tướng này là "biểu tượng sống" của nước Thục. Chỉ cần Triệu Tử Long còn đó, Đông Ngô và Ngụy quốc đều không dám làm gì nhà Thục.
Thực ra mỗi lần Triệu Vân dấy binh đánh ở đâu, chủ lực của nước Ngụy cũng đều bị làm cho khuynh đảo hết.
Vì lẽ đó nên một khi danh tướng này mất, lòng quân và lòng dân nước Thục sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, Gia Cát Lượng không thể không lo bảo vệ "biểu tượng dũng khí" của quốc gia.
Một luồng quan điểm khác từ những người ủng hộ thuyết âm mưu thì cho rằng, Triệu Vân là người được Lưu Bị giữ lại bảo vệ Lưu Thiền hoặc được bố trí để "check" Gia Cát Lượng.
Lý do là vì Lưu Bị biết rõ sự trung thành của viên tướng này. Ông ta giao đất nước cho Khổng Minh nhưng lại giao con cho Triệu Vân. Ý đồ này của Lưu Bị, ngẫm lại sẽ thấy chẳng phải ngẫu nhiên đâu nhé
Bất kể thế nào, những quan điểm trên đều nói lên độ xịn xò của Triệu Vân. Thế nhưng, thường thì những người có năng lực theo thời gian sẽ được phát hiện và trọng dụng, còn với Triệu Vân thì... khác!
Nguyên nhân tại sao? Bản thân ông ta cũng khó giải thích được luôn á.
Trong tình huống này, có ý kiến cho rằng, Triệu Vân không được trọng dụng vì không thuộc phe phái nào cả - kiểu "con hoang" ấy
Ngay từ đầu, thế lực của Lưu Bị chưa hề mạnh nên chỉ cần có người đến đầu quân, đều được chúa công coi trọng. Nhưng khi thế lực của ông ta mạnh lên, vấn đề đảng phái, môn đệ bắt đầu xuất hiện.
Nội bộ thế lực của Lưu Bị chia làm 2 phe chính: phe Thục do Pháp Chính cầm đầu ngày càng cạnh tranh quyền lực với phe Hình Châu do Gia Cát Lượng thống lĩnh.
Người không thuộc phe phái nào như Triệu Vân ở giữa, hẳn sẽ không tìm được cách "lên đời" cho riêng mình rồi.
Nguyên nhân tiếp theo là cách dùng người của Lưu Bị. Danh tướng này đã làm công tác hộ vệ cho người đứng đầu nước Thục trong hơn 10 năm nhưng mãi chỉ được coi là một... bodyguard giỏi mà thôi.
Theo quan điểm của Lưu Bị, Triệu Vân thiếu năng lực độc lập. Dù được trọng dụng nhưng cái gọi là trọng dụng ở đây bị giới hạn ở một mức độ nhất định khiến họ Triệu cả đời chẳng thể "phất lên" được
Vậy sao không "nhảy việc" sang Tào Tháo?
Tào Tháo trong lịch sử Tam Quốc mặc dù là một kiêu hùng nhưng xét về các phương diện, đây là một nhân vật đáng nể, đặc biệt là trong lĩnh vực nhìn người và dùng người.
Chỉ cần là người có năng lực, dưới trướng của Tào Tháo sẽ có cơ hội "phất lên" ngay. Nói như vậy nghĩa là, Triệu Vân sẽ có nhiều cơ hội lớn nếu đầu quân cho Ngụy vương này.
Khi Lưu Bị và Tào Tháo đánh nhau, Lưu Bị bỏ lại cả gia đình cho Triệu Vân để trốn chạy. Trong tình huống nguy cấp, danh tướng này vẫn ôm chặt A Đẩu chiến đấu tìm đường thoát khỏi vòng vây của đối phương - main character energy đây rồi!
Đứng ở một bên quan sát Triệu Tử Long đơn độc chiến đấu, Tào Tháo biết đây là một người tài, lệnh cho quân sĩ chỉ được bắt sống không được giết.
Cũng nhờ quân lệnh này mà Triệu Tử Long hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ con trai chủ tướng. Tuy nhiên, cũng không thể đánh giá thấp năng lực của vị tướng tài trong sự kiện này.
Tính cách và tài năng của Triệu Vân cho thấy, ông là một võ tướng không có bất cứ nhược điểm nào. Liệu Tử Long có được Tào Tháo quý mến hay không là chuyện khác, nhưng tín nhiệm thì chắc chắn có rồi.
Một ví dụ đơn giản để chứng minh điều này, chính là trường hợp của Quách Gia. Mưu sĩ này đã quyết định chọn Tào Tháo thay vì ở lại với Viên Thiệu và lựa chọn này đã không sai lầm tí nào.
Vậy tại sao Triệu Vân không làm như họ Quách?
Có lẽ bởi ông là một nho tướng chuẩn chỉnh. Triệu Tử Long mang trong mình tư tưởng trung quân và tư tưởng đó đã ăn sâu vào máu thịt, một lòng phục vụ nhà Thục Hán.
Còn Tào Tháo, có lẽ trong mắt Triệu Vân ông ta chỉ là một gian thần. Nên dù cả đời không được trọng dụng, Triệu Vân vẫn nhất quyết không theo - chuẩn "anh không về phe đó đâu"
Nguồn: soha.vn