Trong vũ trụ võ hiệp của Kim Dung, các chị em thường được đóng khung khá rõ ràng luôn. Có người thuộc team dịu dàng, hy sinh tất cả; có người sắc sảo nhưng bị tình yêu dắt mũi; cũng có người vì quá chấp niệm mà đi vào ngõ cụt. Nhưng Triệu Mẫn trong Y Thien Do Long Ky lại là một trường hợp hoàn toàn khác biệt.
Nàng là quận chúa Mông Cổ, đứng về phía đối lập với các thế lực võ lâm Trung Nguyên và từng trực tiếp đối đầu với Trương Vô Kỵ. Thế nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, nhân vật này càng vượt khỏi ranh giới đơn giản giữa chính và tà.
Ngay từ lần đầu xuất hiện, Triệu Mẫn đã cho thấy mình không phải kiểu nữ chính chỉ biết đứng chờ nam chính đến cứu. Là con gái Nhữ Dương Vương, nàng có địa vị, quyền lực và khả năng thao lược riêng cực xịn. Triệu Mẫn từng sử dụng nhiều chiêu trò để đạt mục đích, khiến không ít cao thủ võ lâm rơi vào thế bị động. Chính những hành động này khiến nàng dễ bị gắn mác phản diện.
Nhưng Kim Dung không xây dựng Triệu Mẫn như một người chỉ biết làm điều ác. Đằng sau sự quyết đoán là một con người thông minh, có chính kiến và luôn ý thức rõ mình muốn gì.
Điều khiến Triệu Mẫn khác biệt nằm ở khả năng chủ động lựa chọn của mình. Nàng không chấp nhận để thân phận quận chúa, gia đình hay hoàn cảnh chính trị quyết định toàn bộ cuộc đời. Khi gặp Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đứng trước một lựa chọn gần như toàn thua: yêu một người thuộc phe đối địch, thậm chí có thể khiến nàng phải từ bỏ nhiều thứ vốn đang có.
Thay vì né tránh, nàng trực tiếp đối diện với cảm xúc của mình và tìm cách giành lấy điều mình muốn. Đó mới gọi là girlboss thực thụ!
Tình yêu với Trương Vô Kỵ vì thế trở thành bước ngoặt quan trọng giúp hình tượng Triệu Mẫn thay đổi trong mắt độc giả. Nếu ở đầu truyện, nàng là người nhiều lần gây khó khăn cho nam chính, thì về sau, mọi người bắt đầu thấy một Triệu Mẫn sẵn sàng đánh đổi địa vị và lợi ích để lựa chọn tình yêu.
Điều đáng chú ý là Kim Dung không biến nàng thành một nữ nhân yếu đuối khi yêu. Ngược lại, Triệu Mẫn vẫn giữ được sự sắc sảo, quyết đoán và bản lĩnh vốn có. Nàng yêu một cách chủ động, thay vì ngồi chờ người khác quyết định tương lai cho mình.
Đây cũng là lý do Triệu Mẫn thường được truyền thông và độc giả Trung Quốc nhắc đến như một trong những hình tượng nữ nhân đặc biệt nhất của Kim Dung. Các bài phân tích về Y Thien Do Long Ky nhiều lần tập trung vào sự đối lập giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, qua đó cho thấy cách hai nhân vật lựa chọn con đường hoàn toàn khác nhau khi đứng trước tình yêu, thân phận và những ràng buộc của thời cuộc.
Nếu Chu Chỉ Nhược ngày càng bị mắc kẹt trong những yêu cầu của môn phái và chấp niệm cá nhân, Triệu Mẫn lại có xu hướng phá bỏ những giới hạn đó để tìm kiếm cuộc sống mình mong muốn.
Điều này khiến Triệu Mẫn không hoàn toàn là một "người tốt" theo cách thông thường. Nàng từng toan tính, từng dùng thủ đoạn và từng đặt lợi ích của bản thân lên trước. Nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại khiến nhân vật trở nên thuyết phục hơn.
Triệu Mẫn không cần phải được tẩy trắng hoàn toàn để trở thành người được yêu thích. Sức hút của nàng đến từ việc nhân vật có những mặt đối lập: vừa kiêu ngạo vừa tình cảm, vừa mạnh mẽ vừa có những phút yếu lòng, vừa quyết đoán nhưng vẫn có khả năng thay đổi khi nhận ra điều mình thực sự trân trọng.
Sau nhiều năm, Triệu Mẫn vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong số những nữ nhân kinh điển của Kim Dung. Nàng không chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc hay chuyện tình với Trương Vô Kỵ, mà còn bởi cách nhân vật bước qua những khuôn mẫu vốn thường dành cho nữ nhân trong thế giới võ hiệp.
Triệu Mẫn có thể sai, có thể ích kỷ và có thể từng đứng ở phía đối lập, nhưng nàng luôn có quyền lựa chọn con đường của riêng mình.
Có lẽ đó mới là lý do Triệu Mẫn vượt qua định kiến về một nữ nhân phản diện. Kim Dung không biến nàng thành người tốt chỉ bằng cách xóa bỏ những toan tính trong quá khứ, mà để nhân vật tự chứng minh qua từng lựa chọn.
Nguồn: saostar.vn