Hội chị em cung nữ thời đó đồn nhau các kiểu chuyện rợn người sau khi Hiếu Trang Thái hoàng thái hậu qua đời nha!
Từ Ninh Cung - nơi từng là "hot spot" của hoàng gia
Từ Ninh Cung được xây từ thời Hoàng đế Gia Tĩnh nhà Minh, ban đầu là nơi ở xịn xò dành cho Thái hậu và Hoàng Quý phi Tiền triều.
Đến thời Hoàng đế Vạn Lịch, mẹ của vua là Từ Thánh hoàng thái hậu được sắp xếp ở đây luôn. Khi Hoàng đế Vạn Lịch mất, Tân đế còn cho Trịnh Quý phi và đám phi tần khác chuyển vào ở nốt.
Nhưng mà Từ Ninh Cung nổi tiếng nhất là từ khi nhà Thanh nhập quan đó các bạn ơi!
Hiếu Trang Hoàng thái hậu (mẹ đẻ Hoàng đế Thuận Trị) đã sống ở đây tận 44 năm luôn nha! Trong thời gian này, bà phụ tá cả Hoàng đế Thuận Trị lẫn Hoàng đế Khang Hi, giúp nhà Thanh ngày càng stable hơn.
Có thể nói Hiếu Trang Hoàng thái hậu đã có những khoảng thời gian "peak" nhất cuộc đời tại Từ Ninh Cung. Sau khi Hoàng đế Khang Hi lên ngôi, bà được phong làm Thái hoàng thái hậu, vẫn tiếp tục sống ở đây.
Cái chết của Thái hoàng thái hậu khiến cả hoàng cung đau buồn
Năm Khang Hi thứ 26, Hiếo Trang Thái hoàng thái hậu bệnh nặng, Hoàng đế túc trực ngày đêm bên ngoài Từ Ninh Cung. Vua còn cầu trời xin giảm tuổi thọ của mình để tăng tuổi cho bà nội nữa chứ!
Nhưng cuối cùng tháng 12 năm Khang Hi thứ 26, Hiếo Trang Thái hoàng thái hậu vẫn qua đời tại Từ Ninh Cung.
Sau khi bà mất, Hoàng đế Khang Hi vô cùng đau buồn và lên kế hoạch cải tạo Từ Ninh Cung thành điện thờ bà. Để xây dựng, vua đã phá hủy luôn 5 gian phòng phía Đông của Từ Ninh Cung.
Vì Hiếo Trang Thái hoàng thái hậu là Thái hoàng thái hậu khai quốc, có uy vọng cực cao nên các Hoàng thái hậu đời sau đều không dám chuyển đến ở Từ Ninh Cung. Sợ lắm luôn!
Những tin đồn rùng rợn lan truyền khắp hậu cung
Và đây mới là phần đáng sợ nhất nè!
Theo tin đồn lúc đó, mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ Từ Ninh Cung và có thể thấy nhiều bóng cung nữ, thái giám di chuyển trên tường. Rợn người chưa!
Nhưng tin đồn rùng rợn nhất là về một cái giếng thần kỳ ở Từ Ninh Cung.
Đây vốn là giếng khô, ban ngày nhìn thấy đáy nhưng ban đêm, trong giếng sẽ chứa đầy nước và khi nhìn xuống sẽ KHÔNG THẤY BÓNG PHẢN CHIẾU CỦA MÌNH!
Vậy các hậu phi sống ở đâu?
Nếu các hậu phi Tiền triều không ở Từ Ninh Cung thì họ sẽ ở đâu? Chắc chắn phải sắp xếp chỗ khác chứ!
Năm Khang Hi thứ 13 - năm Càn Long nguyên niên (1735 - 1736), Thọ Khang Cung được xây dựng ở phía Tây Từ Ninh Cung. Từ đó, Từ Ninh Cung chỉ còn là nơi tổ chức các điển lễ thôi.
Về sau, Sùng Khánh Hoàng thái hậu từng được sắp xếp ở Từ Ninh Cung trong 5 năm cuối đời nhưng đó là ngoại lệ rồi.
Nguồn: soha.vn