Vì sao quả bí ngô lại thành "main character" của Halloween vậy trời?

Teencd547fd7

New member
0fc258996143da624b99.jpg


Cứ đến Halloween là thấy quả bí ngô xuất hiện khắp mọi nơi, từ cửa hàng đến nhà dân, mỗi quả một kiểu trang trí khác nhau cực kỳ độc đáo luôn!

Ở các nước phương Tây, hàng năm vào ngày 31/10 (tức Halloween đó), người ta hay treo trước cửa nhà những chiếc đèn lồng làm từ bí ngô, khoét thành hình mặt ma quái rùng rợn, bên trong còn thắp nến nữa chứ. Người ta gọi những chiếc đèn này là Jack O'Lantern nha!

78549ca9dd79d1d571ae.jpg


Vậy Jack O'Lantern là ai mà drama đến thế?

Theo truyền thuyết của người Ireland, Jack là một anh chàng keo kiệt hết nấc, bủn xỉn vô cùng. Mà thôi thì anh này chỉ chơi thân với... một con quỷ thôi!

Có lần, Jack rủ quỷ đi nhậu. Nhưng vì quá keo (típ), anh ta lại rủ quỷ biến thành đồng tiền để trả tiền cho chủ quán. Con quỷ ngây thơ đồng ý luôn. Nhưng plot twist là Jack lại bỏ đồng tiền đó vào túi có cây thánh giá, khiến quỷ không thể biến lại được!

Hoảng hết hồn, con quỷ van xin tha mạng. Cuối cùng Jack mới chịu thả ra với điều kiện: quỷ không được làm phiền anh trong một năm, và nếu Jack die thì quỷ cũng không được lấy linh hồn anh. Deal!

Nhưng sau một năm, Jack lo quỷ quay lại trả thù nên lại nghĩ ra trick mới: lừa quỷ lên cây hái táo. Lúc quỷ đang đu trên cây, Jack chạy xuống khắc thánh giá ngay dưới gốc cây. Con quỷ sợ không dám leo xuống, phải thỏa thuận thêm 10 năm nữa không làm phiền Jack.

Vài năm sau, Jack qua đời. Nhớ lời hứa với Jack, con quỷ không đến đón linh hồn anh về địa ngục. Nhưng ở thiên đường thì Thượng đế cũng từ chối vì Jack làm toàn chuyện xấu. Thế là linh hồn anh lang thang không về đâu được!

Thấy Jack tội nghiệp quá, con quỷ ném cho anh một hòn than từ bếp lửa địa ngục (loại không bao giờ tắt ấy). Jack lấy củ cải đỏ khoét rỗng thành hình mặt quỷ, đặt hòn than vào bên trong. Thế là Jack cứ lang thang mãi trong khoảng không gian giữa thiên đường và địa ngục, tay cầm chiếc đèn lồng đó.

1489d39e42f0472f9d87.png


Từ đó, người dân ở đây bắt đầu đặt nến vào củ khoai tây trong ngày Halloween để tránh tà ma, xua đuổi điều xấu xa.

Nhưng thói quen này đã thay đổi khi người Ireland di cư sang Mỹ. Họ phát hiện ra rằng quả bí ngô ở Mỹ rất dễ khoét và tỉa hình mặt người. Hơn nữa, thắp đèn trong bí ngô còn sáng hơn hẳn so với củ cải hay khoai tây! Từ đó, bí ngô chính thức trở thành biểu tượng của Halloween rồi! ✨

Người ta tin rằng vào ngày 31/10, ranh giới giữa sự sống và cái chết biến mất, các linh hồn được rời khỏi địa ngục, quay về nhà người thân để xin ăn uống. Có nơi còn cho rằng các linh hồn sẽ nhập vào người sống để bắt đầu một năm mới.

Tuy nhiên, người sống không muốn bị nhập hồn nên vào ngày 31/10, họ dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo, ảm đạm.

Sau đó mọi người còn hóa trang thành ma quỷ để "lừa" các linh hồn, khiến chúng tưởng những người này cũng là đồng loại và không nhập vào! Giờ thì Halloween đã trở thành lễ hội vui chơi chill chill của giới trẻ rồi nha!

8c4ca6be99bbefc2ec63.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top