Vì sao nước Pháp cứ mãi là "bia đỡ đạn" trong các vụ khủng bố máu tanh?

e312aabffecc1e9636be.jpg


Chưa tròn 9 tháng sau vụ khủng bố rúng động ở Paris hoa lệ, ngày 14/7, nước Pháp lại một lần nữa "lặng người" tiễn biệt ít nhất 80 người ra đi...

Tối 14/7 theo giờ địa phương, một chiếc xe tải trắng đã cố tình lao thẳng vào đám đông đang vui vẻ xem pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp ở Nice, miền nam nước này. Vụ việc "chấn động" này đã cướp đi ít nhất 80 mạng người, hàng trăm người khác bị thương và ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần.

Những người ra đi là vợ, chồng, bố mẹ và rất nhiều trẻ em vô tội - họ chẳng làm gì sai cả, chỉ đang vui vẻ ăn mừng ngày lễ của đất nước mình thôi. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nước Pháp lại một lần nữa phải đau lòng tiễn người thân ra đi. Vậy tại sao Pháp lại phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau như vậy?

2561ea38fac84683eecf.jpg


## Màn trả thù của IS sau đợt không kích đầu tiên của Pháp hồi tháng 9/2015

Chỉ mới 9 tháng kể từ vụ khủng bố liên hoàn ở Paris ngày 13/11/2015 "gây chấn động" toàn thế giới. Sự việc khiến 129 người thiệt mạng, trở thành cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Pháp kể từ sau Thế chiến 2. Và giờ đây, với ít nhất 80 người ra đi ở Nice, đây được đánh giá là vụ tấn công nghiêm trọng thứ 2 với người Pháp. Tuy chưa có kết luận chính thức về thủ phạm, nhưng hầu như tất cả chứng cứ đều "hint" về các tổ chức khủng bố.

Quay lại vụ tấn công tháng 11 ở Paris, bọn khủng bố đã dùng súng và bom, tiến hành thảm sát kinh hoàng những người vô tội ở thành phố "romance" bậc nhất thế giới này. Lúc đó, mọi người đã đặt câu hỏi: tại sao Pháp lại trở thành "target chính" của các nhóm khủng bố?

251f9b1c062b8fef0595.jpg


Theo "logic lệch lạc" của Nhà nước Hồi giáo cực đoan tự xưng IS (hay còn gọi là Daesh, ISIL), Paris không phải là thủ đô của sự lãng mạn mà là "thủ đô của tệ nạn mại dâm". IS đã "ngang nhiên" tuyên bố đưa Pháp vào danh sách mục tiêu chính, và chúng sẽ không dừng lại.

Lý do khiến IS "nổi điên" như vậy rất có thể là do tháng 9/2015, Pháp đã thực hiện các đợt không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân IS ở Syria - một quốc gia khá gần với các khu vực khác có nhiều quân IS chiếm đóng. Ngay lúc đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã nhận định, Pháp tấn công IS vì lo ngại tổ chức khủng bố này sẽ chuẩn bị tấn công Pháp từ điểm trú ẩn ở Syria.

Theo nhiều nhân chứng trong vụ thảm sát đẫm máu tại Paris ngày 13/11/2015, các tay súng đã hét lên bằng tiếng Pháp: "Đây là hậu quả thích đáng dành cho những kẻ dám gây ra cái chết cho người Hồi giáo trên khắp thế giới." Màn trả thù của IS quá tàn bạo, chúng làm nhơ tên thánh Allah bằng cách giết chóc man rợ mà vẫn cực đoan cho rằng mình hoàn toàn đúng.

## IS dễ dàng "tuyển quân" ở Pháp hơn các nước phương Tây khác

Những căng thẳng xoay quanh cộng đồng Hồi giáo ở Pháp từ lâu đã âm ỉ và dường như chỉ chờ ngày bùng phát thôi.

George Packer, một phóng viên nước ngoài của tờ The New Yorker, người đã "lăn xả" ở chiến trường Iraq, viết trong một bài báo có tiêu đề "The Other France" (tạm dịch: "Mặt trái của nước Pháp") đặt câu hỏi liệu Paris có phải là nơi nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố không.

40ae45ebfdf90192c191.jpg


Theo phóng viên Packer: "Ở Pháp có quá nhiều khu ổ chuột nằm ở ngoại thành do những người nhập cư làm chủ... Các toà nhà chọc trời ở nội thành đã trở thành những bức tường ngăn cách người lao động với thế giới tráng lệ bên trong. Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ nét, sự cô lập những tầng lớp xã hội yếu kém thể hiện quá rõ. Những người nhập cư trở thành đối tượng bàn tán, chỉ trích và đầy đe dọa với người dân nước này."

Và có vẻ như chính sự phân hóa giàu nghèo hay những lời "bàn tán, chỉ trích" của người Pháp đã phần nào là nguyên nhân "đẩy nhanh" sự nguy hiểm tìm đến họ. Một người phụ nữ đã viết lên Facebook: "Tôi thấy sợ hãi những người Hồi giáo ở nước Pháp." Theo Packer, những phản ứng này đã khiến một bộ phận lớn người Hồi giáo ở Pháp hình thành sự căm ghét và nảy sinh những ý nghĩ trả thù người Pháp.

Andrew Hussey, một sinh viên người Anh tại Đại học London đang theo học Cao học ở Paris, nhận xét: "Những đứa trẻ sống trong các khu ổ chuột ở vùng ngoại ô vĩnh viễn không có khái niệm lịch sử, không biết được nguồn gốc của mình, không hiểu được văn hoá của ngôn ngữ Ả Rập và thánh Allah trong tâm thức của chúng không vẹn toàn."

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top