Dân Thái đã chuẩn bị sẵn sàng cho "trận cầu thế kỷ" giữa MU và Liverpool tại Bangkok rồi nè! Sẵn sàng móc hầu bao chi đậm để có mặt ở sân Rajamangala vào ngày 12/07 luôn á. Nói về độ cuồng bóng đá Anh thì họ đứng nhất, không ai vượt qua được đâu!
Không biết lần này các cầu thủ MU có ghé thăm chùa Pariwat không nữa. Nhưng nếu có thì chắc chắn các anh sẽ "té ngửa" khi thấy giữa các vị thần linh thiêng lại có bức tượng... David Beckham ngay ngắn đó!
Úi chà, đúng rồi đó! Chính là anh chàng tiền vệ cực phẩm từng "cày" cho Quỷ đỏ tận 11 năm (1992-2003) ấy. Một nghệ nhân fan cứng MU đã tạo ra bức tượng thếp vàng này năm 1999, sau màn ăn 3 huyền thoại của thầy trò Sir Alex Ferguson. Các sư thầy ở chùa thấy "vibe" lắm nên để luôn, thậm chí còn nghĩ đây là quyết định sáng suốt vì kéo khách du lịch ầm ầm!
So với các nước láng giềng, Thái Lan phát triển bóng đá từ khá sớm rồi đó. Chuyện bắt đầu từ đầu thế kỷ 20, khi vua Vajiravudh (tức Rama VI) lên ngôi. Do sang Anh học từ năm 7 tuổi và theo học tại Oxford, ngài bị "nhiễm" văn hóa xứ sương mù và yêu luôn bóng đá. Năm 1916, sau khi lên ngôi được 6 năm, vua Rama VI thành lập Hiệp hội Bóng đá Thái và push mạnh cho bóng đá phát triển khắp vương quốc.
Từ đây là hiểu tại sao Thái Lan và bóng đá Anh lại "dính chặt" với nhau rồi đó. Khi độ cuồng bóng đá tăng nhiệt ở xứ Chùa Vàng, họ thường xuyên mời các CLB Anh sang "chơi". Mùa hè 1972, Coventry City và Newcastle đã đến Bangkok, sau đó còn giao hữu với Santos của Pele và đội Bangkok XI nữa.
Còn MU thì lần đầu đặt chân đến Thái Lan năm 1986, vài tháng trước khi Sir Alex "nhận chức" thay Ron Atkinson. Từ đó Bangkok trở thành điểm đến "thân quen" mỗi khi Quỷ đỏ du đấu phương Đông, và năm nay sẽ là lần thứ 6 họ ghé thăm. Còn Liverpool thì đây là lần thứ 5 kể từ 2001.
Dễ hiểu lắm tại sao trận MU vs Liverpool ở Rajamangala khiến dân Thái phát cuồng đến vậy. Đây là hai đội có lượng fan đông nhất xứ Chùa Vàng (và fan Thái cũng top đầu trong tổng số fan MU và Liverpool trên toàn cầu luôn á)!
Năm 2013, khi HLV David Moyes cùng dàn cầu thủ đổ bộ sân bay quốc tế Don Mueang, hàng ngàn người đã chờ sẵn với băng rôn, biểu ngữ đủ thứ. Hậu vệ Rio Ferdinand còn bảo "chưa bao giờ thấy cuồng nhiệt đến vậy", vì "họ đón từ sân bay, đuổi theo xe bus, lao vào khách sạn và vây kín bệnh viện Siriraj khi MU đến thăm Nhà Vua cùng Hoàng hậu". Điên rồ thật sự!
Cựu tiền vệ Nicky Butt thì kể: "Tôi biết MU nổi tiếng mọi nơi, nhưng trải nghiệm thực tế lại khác hẳn. Hồi ở Thái Lan, chúng tôi phải ở lì trong khách sạn suốt 10 ngày vì an toàn cá nhân". Đó là chuyện năm 1997. Sau buổi tập có tới 30.000 người Thái xem, vừa xuống xe bus là bị fan bao vây liền. Highlight là một fan giương biển: "Nicky Butt, anh là thần tối cao của tôi" - nghe xong chill hết cả người!
"Nhiều năm sau vẫn nhận thư từ Thái Lan", Butt chia sẻ với FourFourTwo, "Ở đó thật sự điên. Chúng tôi thậm chí không thể rời phòng khách sạn và phải có bảo vệ cắm chốt mỗi tầng".
Giờ thì độ hâm mộ chỉ có tăng chứ không hề giảm. Không bất ngờ khi 59.000 vé trận MU vs Liverpool ngày 12/07 cháy vé sạch sành sanh, dù giá vé cao nhất lên tới 25.000 baht (khoảng 16 triệu VNĐ)!
Lưu ý là thu nhập bình quân mỗi tháng của người Thái chỉ 22.200 baht (khoảng 14,4 triệu VNĐ) thôi nha. Dĩ nhiên giá vé chợ đen còn "khét" hơn vì nhu cầu khủng và 25% vé bán cho khách quốc tế. Nhiều nguồn tin cho hay vé VIP hiện lên tới 150.000 baht (gần 100 triệu VNĐ) luôn!
"Không tưởng tượng nổi mình lại có cơ hội xem trận đấu này", Warunthorn Somkitrungroj, một fan Thái nói với Guardian, "Vé cao thật nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với bay sang Anh xem. Mình sẽ nghỉ làm. Dù có ốm mình vẫn phải có mặt ở đó. Mình phải trở thành một phần của trận đấu lịch sử, cuộc chiến giữa hai màu đỏ, ngay tại châu Á".
Nguồn: soha.vn