Vì sao người Nhật ít khi đeo kính râm dù trời nắng như rang? ️

Tam2k88471

New member
Bạn có để ý không, dù mùa hè Nhật Bản nắng như muốn cháy luôn, nhưng người ta lại hiếm khi thấy ai đeo kính râm ra đường? Trong khi nhiều nước khác coi kính râm là must-have item mùa hè, thì người Nhật lại... "phớt lờ" phụ kiện này. Nghe có vẻ kỳ lạ đúng không? Nhưng sự thật đằng sau còn thú vị hơn nhiều đó!

Dù là cường quốc về công nghệ và thời trang, nhưng tỷ lệ người Nhật đeo kính mát lại thấp đến bất ngờ. Và nó không chỉ đơn giản là "thích hay không thích" đâu nha, mà là cả một câu chuyện dài về văn hóa, tâm lý xã hội và cả... đặc điểm sinh học nữa!

2aebcf141650484dd671.jpg


Văn hóa giao tiếp: Mắt phải nói chuyện được!

Người Nhật có câu ngạn ngữ đỉnh của chóp: "Đôi mắt biết nói nhiều như cái miệng" (Me wa kuchi hodo ni mono o iu). Nghĩa là sao? Là khi trò chuyện, bạn che mắt sau lớp kính đen = bạn đang tỏ thái độ thiếu tôn trọng hoặc đang "giấu điều gì đó" đấy!

Đối với người Nhật, ánh mắt là công cụ siêu quan trọng để xây dựng lòng tin. Họ muốn nhìn thẳng vào mắt nhau để thể hiện sự thành khẩn và minh bạch. Đeo kính râm vô tình tạo ra "bức tường vô hình", làm mất đi sự kết nối cần thiết trong các mối quan hệ xã hội.

Định kiến xã hội đen: Kính đen = Yakuza?

Đây là một lý do tâm lý sâu xa đấy! Trong nhiều thập kỷ qua, các bộ phim và truyền thông Nhật Bản hay gắn hình ảnh kính đen với các gã gangster, thành viên băng đảng Yakuza hay vai phản diện.

8b05e043794097571d6e.jpg


Vì thế, trong tiềm thức của nhiều người Nhật (đặc biệt là gen già), kính râm = nguy hiểm, không đáng tin, hoặc là người "nổi loạn". Ai mà muốn bị hiểu lầm là "xã hội đen" đâu đúng không? Nên người Nhật thường chọn cách... không đeo cho an toàn!

Ngại nổi bật: "Cây cao thì bị gió đánh"

737007ab482fb6b0e327.jpg


Xã hội Nhật Bản có câu thành ngữ kinh điển: "Cái đinh nào trồi lên sẽ bị đóng xuống" (Deru kuji wa tatareru). Người Nhật thích sự đồng nhất, không muốn trở nên quá khác biệt hay gây chú ý không cần thiết ở nơi đông người.

Cứ tưởng tượng: bạn bước ra đường, nhìn quanh không ai đeo kính râm cả, vậy mà mình đeo thì sẽ cảm thấy lạc lõng vô cùng! Việc "đi theo số đông" mang lại cảm giác an toàn và thoải mái hơn nhiều đối với họ.

Kính cận chống UV: Giải pháp "2 trong 1" thông minh

Plot twist: Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ cận thị cao nhất thế giới! Vậy nên thay vì phải mang theo 2 cái kính và đổi liên tục khi vào ra văn phòng (mệt lắm luôn á ‍), người Nhật chọn loại kính cận "2 in 1" - vừa chống cận vừa chống UV luôn!

5edbc2bee3c9b4c2b00b.jpg


Các thương hiệu mắt kính tại Nhật đã phổ cập dòng sản phẩm kính cận có sẵn lớp màng bảo vệ chống tia UV cực xịn. Vừa bảo vệ thị lực, vừa giữ được vẻ tự nhiên, không che giấu ánh mắt khi giao tiếp - perfect luôn! ✨

Biện pháp chống nắng thay thế: Ô, mũ, khẩu trang all in! ☂️


Người Nhật cực kỳ quan tâm đến việc bảo vệ da và sức khỏe trước tia UV, nhưng họ lại chọn phương pháp "hiền lành" hơn. Thay vì kính râm, họ dùng mũ rộng vành, ô chống UV, áo khoác nắng, hay khẩu trang che kín mặt.

Đặc biệt, chiếc ô che nắng (higasa) là item quốc dân xuất hiện khắp các con phố Nhật Bản mùa hè, cả nam lẫn nữ đều dùng nha! Những biện pháp này vừa bảo vệ toàn diện từ đầu đến chân, vừa giúp họ hòa nhập vào đám đông mà không sợ bị "dòm ngó".

Tóm lại...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top