Vì sao người Nhật chill phết khi xếp hàng dù lễ hội hay thảm họa?

NaAngel103

New member
51484d01d50f4b6e790e.jpg


Lý do mà người Nhật kiên nhẫn và cực kỳ ổn khi phải xếp hàng dài cả cây số? Đó là vì các bạn ấy đã được rèn từ hồi mẫu giáo rồi đó: Kỷ luật tự giác, biết hợp tác và tôn trọng người khác!

Cứ mỗi năm hai lần, lễ hội Comiket lại diễn ra ở Tokyo và nó khủng lắm luôn. Năm ngoái thôi mà đã có hơn 550.000 người tham gia trong 3 ngày - gấp gần 3 lần số người đến Comic Con ở San Diego đó nha!

Điều đỉnh nhất là mọi người đều xếp hàng siêu kiên nhẫn, không ai than vãn hay bực bội gì cả dù phải đi vòng vòng và chờ đợi cả buổi.

Nhưng mà plot twist ở đây là: Sự bình tĩnh và kiên nhẫn này không chỉ xuất hiện ở Comiket đâu nhé, mà đó chính là nét văn hóa đặc trưng của người Nhật rồi!

Bí quyết làm nên mindset "xếp hàng không sợ" của người Nhật? Đó là những bài học từ thời mẫu giáo: Tự giác, biết hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Ví dụ nè, ở trường mẫu giáo và tiểu học Nhật Bản, các bé thường tham gia những buổi biểu diễn với hơn 100 học sinh, chia làm 2 nhóm: Một team chơi nhạc cụ, team còn lại chỉ ngồi yên và lắng nghe thôi.

Trong khi nhóm biểu diễn học được cách phối hợp với người khác để tạo ra màn trình diễn đỉnh cao thì nhóm "khán giả" lại được rèn luyện tính kiên nhẫn và biết kiềm chế. Nghe hợp lý phết đúng không?

Khi lớn lên trong xã hội hiện đại, giới trẻ Nhật Bản càng phải tương tác với cộng đồng nhiều hơn.

Và vì đa số người Nhật sống ở các thành phố đông đúc, chật chội nên họ sớm nhận ra một chân lý: Muốn có gì đó, bạn phải biết đợi! ⏰

c109d836d521160af285.jpg


Khi Nhật Bản phải đối mặt với thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011, điều không thể tin được là hoàn toàn không có cướp bóc hay mất trộm!

Ngay cả khi có cơ hội mua sắm các mặt hàng thiết yếu như trái cây và quần áo ở cửa hàng địa phương, người ta vẫn thấy cảnh xúc động: Người dân Nhật vẫn xếp hàng ngay ngắn, chỉ một hàng duy nhất. Respect!

Điều đáng nói là mặc dù xếp hàng thể hiện một nền văn hóa cực kỳ văn minh, nhưng Nhật Bản là một trong số ít quốc gia trên thế giới duy trì và thực hiện nó một cách nghiêm túc đến vậy.

Như tác giả Tjaco Walvis đã từng chia sẻ cách đây vài năm trong cuốn LiveMint, du lịch ở Nhật Bản khác xa so với ở Ấn Độ lắm.

Ở Ấn Độ, người ta thường im lặng khi có ai đó chen ngang hàng và lên trước luôn.

Khi Walvis tận mắt chứng kiến hành vi này ở sân bay và hỏi người phía trước tại sao không nói gì, người đó trả lời: "Một vài người cảm thấy thật khó chịu khi bạn nhắc họ phải xếp hàng theo thứ tự". Ơ kìa??

Còn tại Nhật Bản thì hoàn toàn khác. Xếp hàng được coi là việc thiêng liêng và nó phản ánh những giá trị văn hóa tốt đẹp mà mỗi người đã được dạy từ bé.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top