Vì sao nghi phạm sát hại chị giao gas không dám lấy vợ sinh con suốt 13 năm?

Ga2k9939

New member
5e24a9a49670d9c6f899.png


Ám ảnh suốt 13 năm, cứ mỗi ngày rằm mùng 1 là anh Thành lại thắp hương khấn vái, xin lỗi chị giao gas mà mình đã gây ra tội ác kinh hoàng

Ngày 30-12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bổ sung tội cướp tài sản đối với Bùi Trọng Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Trước đó ngày 26-12, anh ta đã bị khởi tố và tạm giam về tội giết người.

9d732af2c660a095904c.png


Bùi Trọng Thành được xác định là người đã gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Th. (SN 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân) cách đây gần 13 năm, để cướp dây chuyền, nhẫn vàng và hoa tai.

Sự việc được phát hiện vào ngày 6-12, khi ông Nguyễn Văn Q. (trú thôn 5, xã Lại Xuân) phát hiện bộ xương người trong bể nước thải bỏ hoang của gia đình. Ban đầu ông tưởng là xương khỉ, nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì giật mình nhận ra đó là xương người nên báo ngay cho công an

Sau khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và kết quả giám định ADN cho thấy bộ xương chính là của chị Nguyễn Thu Th. - người mất tích bí ẩn từ ngày 9-12-2010 khi đi giao gas. Thời điểm đó cơ quan chức năng chỉ tìm thấy xe máy của chị Th. dưới 1 mương nước thuộc xã Lại Xuân.

Qua điều tra, công an đã khoanh vùng và đưa vào tầm ngắm Bùi Trọng Thành - người ở cùng xã với nạn nhân.

Plot twist đây: Thành là con riêng của bà H., người sống với ông Nguyễn Văn Q. như vợ chồng. Thời điểm gây án, Thành mới 17 tuổi. Lúc đó ông Q. và bà H. đều đang ngồi tù, còn Thành sống một mình ở địa phương, chưa lập gia đình, làm nghề lái máy xúc.

Khi bị công an "mời lên chơi", Thành khai nhận suốt 13 năm qua luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi vì đã gây ra cái chết của chị Th.

8e6f0cf5c773e2b63166.png


Theo lời khai, ban đầu Thành chỉ muốn mua chịu bình gas rồi đem bán để lấy tiền chuộc chiếc xe đạp mà mình đã cầm cố 150.000 đồng để tiêu xài, đánh bạc. Không có ý định cướp hay giết người gì cả.

Nhưng vào ngày 9-12-2010, khi chị Th. mang gas đến nhà ông Q., thấy cô đeo sợi dây chuyền khá to, Thành nảy sinh ý định xấu. Hắn giật sợi dây chuyền khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền. Thấy chị Th. giẫy giụa, Thành đã dùng tay bóp cổ làm nạn nhân tắt thở luôn

Sau khi lấy dây chuyền, nhẫn vàng, hoa tai của nạn nhân, Thành đưa thi thể chị Th. vào trong bể nước nhà ông Q., lấy vỏ bao xi-măng đậy lên. Hai ngày sau, hắn quay lại đổ nắp bê tông cho bể nước. Đến ngày 14-12, Thành mang số tài sản cướp được đi bán được hơn 3 triệu đồng để chuộc xe, trả nợ và đánh bạc.

Điều đáng nói là cho đến khi bị bắt, dù nhà Thành chỉ cách nhà ông Q. hơn 200m nhưng hắn chỉ quay lại hiện trường đúng 1 lần duy nhất. Đó là vào năm 2017, khi phát hiện tấm đan bê-tông bể nước (nơi giấu xác) bị sập xuống, nhưng Thành nghĩ thôi không làm lại nữa, nếu công an phát hiện thì chấp nhận bị pháp luật trừng trị.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top