Từ khi làm giám khảo trở thành một nghề chính hiệu, netizen Việt mình càng "khó ở" với công việc này hơn hẳn rồi.
Ngồi "phán" chẳng dễ đâu các bạn ơi
Chuyện giám khảo khó tính và phát ngôn "cực gắt" thì ai cũng biết rồi, gần như thành một thứ văn hóa nghiện lắm luôn á. Tại sao lại vậy? Để khán giả có cái mà "thả phẫn nộ", để show thu hút view, mà quan trọng hơn là giám khảo cũng muốn khẳng định cá tính riêng của họ.
Nam Trung là một case điển hình về việc biết cách gây drama, anh nổi tiếng đanh đá và phát ngôn "không thương tiếc". Câu nói gây tranh cãi của anh trong Vietnam's Next Top Model 2013 bị cho là sỉ nhục thí sinh, ngay lập tức khiến ai cũng phải "ơ kìa" Bởi câu nói đó từ một người bình thường đã khó nghe rồi, huống chi là từ người trong giới showbiz, lại còn ngồi ghế nóng thì càng khó nuốt. Nhưng đó lại là sự thật đáng buồn xảy ra trong buổi casting, và chủ nhân của câu nói ấy đã đi theo cuộc thi từ mùa đầu đến lúc đó.
Câu nói trên ngay lập tức bị "ném đá" tơi bời. Đa số netizen đánh giá vị giám khảo này đã miệt thị thí sinh, bôi nhọ danh dự người khác, nhất là khi chính anh cũng làm nghề trang điểm. Thậm chí có comment còn châm biếm "giám khảo tự tát vào mặt mình". Về góc độ hài hước, nhiều bạn trẻ còn chế: "Làm make-up nhục lắm hay sao mà đi làm giám khảo", "Làm đàn ông nhục lắm hay sao mà mặc váy"... savage vãi
Có phải đó chỉ là câu nói đùa của Nam Trung? Hay anh đang bênh vực cho nghề nghiệp của mình khi có quá nhiều người không đủ kiên trì theo đuổi? Hay đây là "chiêu" khích thí sinh để họ bung hết cá tính? Thế nhưng, đùa cũng không thể khiếm nhã thế được. Bênh vực lại càng không thể chỉ bằng lời nói gay gắt. "Khích" thí sinh cũng đâu cần phán xét như vậy. Dù động cơ thực sự là gì đi nữa thì chung quy vẫn là 2 chữ "vạ miệng".
Đến tận mùa sau, khi Xuân Lan đã không còn ngồi ghế nóng Vietnam's Next Top Model 2013, câu nói "bất hủ" của cô vẫn chưa được xóa sổ: "Tôi nói với em mà cái mặt em cứ trơ trơ ra thôi, em không để cho chúng tôi biết em có lắng nghe không nữa" - memorable vkl
Không chỉ riêng Nam Trung, Xuân Lan mà rất nhiều giám khảo khác cũng mắc lỗi "vạ miệng" tương tự như nhà thơ Đỗ Trung Quân (Sao Mai điểm hẹn 2004), Siu Black, Lê Minh Sơn, Lưu Thiên Hương (Cặp đôi hoàn hảo), Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập (The Voice)...
Trong khi Chí Anh đã biết rút lui đúng lúc vì xuất hiện quá nhiều, thì sự "nhẵn mặt" của Khánh Thi lại khiến người xem không còn hứng thú. Thứ khiến khán giả chú ý lại rơi vào phong cách thời trang của "nữ hoàng dancesport" và những cuộc tranh luận chuyên môn không ngừng của cô với biên đạo múa Trần Ly Ly.
Không phải chính mình cũng bị "chỉ trích"
Sự có mặt năm thứ hai của Lê Minh Sơn ở Cặp đôi hoàn hảo giống như để... mua vui và cân bằng những cuộc cãi vã giữa các giám khảo. Khác với vẻ ngông nghênh, phát ngôn "phớt lờ" thường thấy, anh lại đằm thắm một cách dịu dàng và dễ dãi bất ngờ khi nhận xét, chấm điểm thí sinh. Sự hiền lành của anh cũng bị khán giả cho là phản cảm vì trông "chẳng giống ông Sơn ngoài đời tý nào"
Quốc Trung ngồi quá lâu ở ghế nóng Vietnam Idol cũng nhận ra mình đang bị "nhạt màu". Vì thế, lột bỏ chiếc áo giám khảo khó tính với nhận xét toàn chuyên môn ở Vietnam Idol, anh quyết định khoác áo mới ngồi ghế nóng The Voice với phong cách phóng khoáng và hoạt ngôn hóm hỉnh hơn. Nhưng ngồi ghế nóng mới, anh trở nên như "lột xác", mạnh dạn giành giật thí sinh, phê bình, gây gổ, và thế là khán giả yêu mến anh cũng không vừa lòng nổi
Tham gia ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ 2012, nhạc sĩ Quốc Bảo là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Mặc dù luôn cẩn trọng trong từng lời nhận xét, nhưng anh lại không nhận được nhiều support. Chính sự chậm rãi, điềm đạm đó khiến phần đông netizen nhắm vào anh, cho rằng anh "nhạt như nước ốc" và thiếu chính kiến riêng khi ngồi ghế nóng. Trong khi trước đó, anh luôn được coi là cây bút sắc sảo và chua ngoa chẳng kém ai.
Ngay từ những tập đầu tiên của The Voice, thủ lĩnh nhóm Bức tường - Trần Lập - nhanh chóng nhận được sự phàn nàn của khán giả về độ nhạt nhẽo. Những lời khen chê của anh cũng chỉ dừng ở mức chung chung, chưa đi sâu vào vấn đề chuyên môn, kỹ thuật cần thiết. Mặc dù nếu nói về cá tính riêng và những tuyên ngôn ở ngoài, anh không hề kém cạnh ai.
Giám khảo ở Việt Nam đang là một nghề đáng trân trọng nhưng lại chưa có tiêu chuẩn chính thức nào cả. Người làm nghề này vẫn vừa làm vừa "mò mẫm", tìm cho mình một chỗ đứng, một hình ảnh phù hợp. Bản thân tài năng hay chuyên môn vẫn chưa đủ đâu, lập trường và bản lĩnh vượt qua định kiến, ồn ào mới là thứ sẽ giúp họ tồn tại và không bị làm xấu đi hình ảnh trước đó của chính họ nha
Nguồn: soha.vn