Vì sao "Messi của Iran" lo sợ khi đối đầu tuyển Việt Nam?

MochiSky

New member
5a2c57cd8ee0220e7e98.jpg


Sardar Azmoun hiện đang là ngôi sao xịn xò không chỉ của Iran mà còn của cả châu Á nữa đó! Nhưng mà anh phải chơi dưới áp lực khủng khiếp, vì chỉ cần một lần xịt là có thể bị "hủy" luôn đấy

Từng có thời golden boy này nhận được sự quan tâm của cả châu Âu, từ Arsenal, Juventus đến Barcelona đều để mắt tới. Ngoại trừ Milan nghĩ anh sẽ là "Kaka mới" và một số người liên tưởng tới Dennis Bergkamp sau pha xoay người ghi bàn vào lưới Qatar (tại Asian Cup 2015) kinh điển như huyền thoại người Hà Lan đã từng làm, thì hầu hết đều so sánh anh với... Lionel Messi luôn!

Thế anh chàng này là ai? Không phải cầu thủ châu Âu hay Nam Mỹ đâu nhé, đó là Sardar Azmoun - một cầu thủ người Iran sinh ngày 11 tháng Giêng năm 1373.

Ơ khoan, bạn không nhìn nhầm đâu Đó là theo lịch cổ Ba Tư, tương ứng với ngày 01/01/1995 nha. Theo tiếng Ba Tư, "Sardar" có nghĩa là thủ lĩnh hay người đứng đầu. Mặc dù bố mẹ Azmoun không phải nhà tiên tri, nhưng rõ ràng anh hoàn toàn xứng đáng với cái tên này rồi!



Kể từ sau thế hệ Ali Daei và Ali Karimi, Iran không thể tạo ra ngôi sao nào tầm cỡ thế giới. Cho đến khi Azmoun xuất hiện! Mới 23 tuổi mà Azmoun đã có 23 bàn cho ĐTQG để đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại rồi. Xét về hiệu suất, với tỷ lệ 0,60 bàn/trận của anh còn tốt hơn bất kỳ ai khác trong top 10, chỉ kém mỗi huyền thoại Daei thôi

Vì là "người đứng đầu", Azmoun có thể chơi ngon ở mọi vị trí. Trước khi trở thành tiền đạo như bây giờ, anh từng là thủ môn giỏi và hậu vệ cừ luôn. Anh cũng đã chứng minh tài năng ở Nga ngay từ khi mới tới đây lúc 17 tuổi. Xen kẽ giữa thời gian khoác áo Rubin Kazan, Azmoun có 3 năm chơi cho Rostov rồi tỏa sáng ở Champions League, sau đó chọc thủng lưới các đội top châu Âu như Bayern, Ajax và Atletico.

Sự đỉnh cao của Azmoun không chỉ thể hiện trong bóng đá đâu nha. Năm 13 tuổi, chán nản vì bị loại khỏi đội trẻ quốc gia, anh từng chuyển sang chơi... bóng chuyền với ý định kế thừa giấc mơ của bố Khalil - một cựu VĐV bóng chuyền. Azmoun nhanh chóng làm chủ môn thể thao này và gây chú ý với các HLV, để rồi được gọi vào đội U15 Iran. May mắn cho bóng đá Iran (và tiếc nuối cho bóng chuyền ), Azmoun quay lại với sân cỏ vào năm 15 tuổi. Và phần còn lại là lịch sử!



Fan Iran rất khó tính, sẵn sàng la ó dù đội chơi thực dụng và có kết quả. Với họ, bóng đá phải đầy đam mê, tốc độ và kỹ thuật trình diễn. Vì vậy, Azmoun sớm nhận được sự tôn sùng của 81 triệu dân. Anh cực nhanh và khéo, đi bóng uyển chuyển ở tốc độ cao, đồng thời luôn đầy sáng tạo cùng sự ngẫu hứng khiến khán đài phải bật dậy

Nhưng cũng do kỳ vọng quá cao, người dân Iran sẽ không tha thứ nếu Azmoun chơi dưới phong độ. Tại World Cup 2018, ngôi sao 23 tuổi trong lần đầu bước ra sân chơi lớn đã không thể ghi bàn. Sau trận thứ hai với Tây Ban Nha (Iran thua 0-1) đã xuất hiện làn sóng kêu gọi HLV Carlos Queiroz loại anh khỏi đội hình xuất phát. Và khi Iran bị loại, Azmoun bị đưa ra làm "vật tế thần". Cơn bão chỉ trích khiến mẹ anh phát bệnh và Azmoun quyết định... giải nghệ khỏi ĐTQG luôn

Bằng cách nào đó, Queiroz đã thuyết phục được tiền đạo đang chơi cho Rubin Kazan thay đổi suy nghĩ. Anh trở lại tuyển Iran vào tháng 10 để giờ đây, sẵn sàng chinh chiến tại Asian Cup 2019.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top