Sau mấy năm ở nhà vì dịch, giờ mọi người lại được tự do đi chơi, nhu cầu giải trí bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng cùng với việc "đám đông" quay trở lại, những nguy hiểm khôn lường cũng rình rập theo đó luôn!
Những bi kịch đau lòng đã từng xảy ra đủ nơi trên thế giới: từ lễ hội nhạc ở Houston, sân bóng đá ở Anh, cuộc hành hương Hajj ở Ả Rập Xê-út, cho đến các hộp đêm ở Chicago và vô vàn sự kiện đông người khác. Cứ mỗi lần như vậy, đám đông chen chúc nhau về phía lối thoát, sân khấu hay khu vui chơi với một sức mạnh đáng sợ, có thể bóp nghẹt mạng người theo đúng nghĩa đen luôn!
Và nó lại xảy ra thêm một lần nữa tại lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc. Đám đông xô đẩy nhau trên con phố chật hẹp trong không khí lễ hội vui vẻ, để rồi gây ra thảm kịch với hơn 140 người thiệt mạng và 150 người bị thương.
Những rủi ro kinh hoàng này vốn đã giảm khi mọi nơi đóng cửa vì COVID-19, nhưng giờ đây chúng đã quay trở lại rồi!
Thật may mắn là hầu hết các sự kiện đông người vẫn diễn ra bình thường, không ai bị thương hay tử vong. Nhưng những thảm họa đau thương thường có chung một số đặc điểm. Và đây chính là lý do tại sao chúng xảy ra nha!
Thảm kịch xảy ra như thế nào tại những sự kiện đông người?
Khác với những gì các bạn thấy trong phim, đám đông giẫm đạp lên nhau KHÔNG phải là nguyên nhân chính gây tử vong đâu nha. Thực tế thì hầu hết các nạn nhân đều bị ngạt thở!
Điều đáng sợ mà chúng ta không thấy được chính là một lực ép khủng khiếp đến mức có thể bẻ cong cả thanh sắt á. Khi mật độ đạt hoặc vượt quá 4-5 người/m², áp lực lên mỗi người sẽ tăng vọt. Lúc đó việc thở trở nên bất khả thi luôn. Người ta tử vong vì quá nhiều cơ thể xung quanh gây áp lực đến mức họ không thể hít thở được nữa.
"Khi mọi người cố đứng dậy, tay chân bị vướng vào nhau, mất khoảng 30 giây trước khi bạn bất tỉnh và khoảng 6 phút bạn rơi vào tình trạng ngạt thở. Đó chính là nguyên nhân gây tử vong - không phải bị giẫm đạp mà là ngạt thở", G. Keith Still, giáo sư thỉnh giảng về khoa học đám đông tại Đại học Suffolk ở Anh, chia sẻ với NPR sau sự kiện Astroworld ở Houston tháng 11 năm ngoái.
Trải nghiệm đáng sợ khi bị bóp nghẹt giữa đám đông
Những người sống sót kể lại rằng họ chỉ nhớ mình thở hổn hển, cảm giác như bị vùi sâu trong trận lở tuyết vì những người khác cũng đang tuyệt vọng muốn thoát ra, cố trèo qua họ. Họ bị ghim vào những cánh cửa không mở và hàng rào không lối thoát.
"Những người sống sót mô tả họ dần dần bị đè nén, không thể cử động, đầu bị 'khóa chặt giữa cánh tay và vai... khuôn mặt thở hổn hển vì hoảng sợ", theo báo cáo sau thảm họa chen lấn năm 1989 tại sân vận động bóng đá Hillsborough ở Sheffield, Anh, khiến gần 100 fan Liverpool tử vong. "Họ nhận thức rằng mọi người đang chết nhưng bất lực trong việc tự cứu mình".
Điều gì dẫn đến những thảm kịch như vậy?
Tại một hộp đêm ở Chicago năm 2003, đám đông bắt đầu chen lấn sau khi bảo vệ dùng hơi cay để giải quyết ẩu đả. 21 người đã thiệt mạng trong hỗn loạn. Tháng này ở Indonesia, 131 người tử vong khi hơi cay được bắn vào sân vận động, gây ra chen lấn ở lối ra.
Ở Nepal năm 1988, một trận mưa bất ngờ khiến fan bóng đá đổ xô ra lối thoát bị khóa, dẫn đến cái chết của 93 cổ động viên. Còn vụ mới nhất ở Hàn Quốc, một số nguồn tin cho biết thảm họa xảy ra sau khi đám đông đổ xô đến một quán bar.
Dịch đã được kiểm soát tốt hơn, nhu cầu vui chơi giải trí của mọi người lại tăng vọt, đồng nghĩa với việc "đám đông" trở lại, và có thể kéo theo những hệ lụy không lường trước được.
"Ở bất kỳ đám đông lớn nào, sẽ luôn tồn tại những rủi ro", Steve Allen, người sáng lập Crowd Safety - công ty tư vấn tham gia các sự kiện lớn trên thế giới có trụ sở tại Anh, chia sẻ với AP.
Nguồn: soha.vn