SuaBabe6190
New member
Trong 8 ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018, các CLB Ngoại hạng Anh đã mua về 24 tân binh luôn các bạn ơi! Điều này cho thấy một chiến thuật rõ mười mươi ở xứ sương mù: Mua sớm, chốt đơn sớm, còn đợi đến phút chót là tự đào hố chôn mình thôi
Check số liệu xíu nha!
Theo dữ liệu từ chuyên gia thống kê Omar Chaudhuri, Ngoại hạng Anh không hề có thói quen "mua hàng online lúc 23h59 đêm" đâu nhen! Giải này chỉ chứng kiến 74 vụ chuyển nhượng diễn ra vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông trong 4 mùa giải gần đây.
Trong số đó, có tới 30 tân binh thuộc độ tuổi U22 - tức là gần một nửa số vụ mua bán chỉ để "nuôi gà" thôi, chứ không phải để dùng ngay đâu các bro
Còn trong 44 người còn lại thì sao? Chỉ có 6 người chơi nhiều hơn 10 trận trong phần còn lại của mùa giải, 11 người được tung vào sân tối đa 6 lần dưới màu áo mới. Chỉ một lượng rất ít (11 người, tương đương 14,8%) thực sự "xịn sò" khi đóng góp 57% số điểm mà CLB giành được.
Nhìn chung thì dấu ấn của nhóm tân binh cập bến Premier League vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông vẫn quá mờ nhạt
Chính vì thế mà các CLB ở Anh luôn hạn chế mua sắm muộn. Bằng chứng là trong 9 kỳ chuyển nhượng tháng Giêng gần đây, số tiền các đội bóng Ngoại hạng chi ra chỉ là 335 triệu bảng (trung bình 37,2 triệu bảng/kỳ), còn ít hơn cả Ligue 1 (40,2) hay Serie A (42,3) nữa là!
Mua phút chót = tự "hại đời mình"
Lịch sử đã chứng minh: đội nào mua người phút chót thì đội đó "ăn quả đắng" luôn! Điển hình là mùa đông 2011 siêu "drama", chỉ vài giờ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Chelsea ra mắt bản hợp đồng kỷ lục Fernando Torres.
Còn Liverpool thì không chịu thua kém, họ giới thiệu Andy Carroll và biến anh này thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB lúc bấy giờ. Kết quả? Chelsea tốn nửa triệu bảng cho một bàn thắng của El Nino, còn Liverpool thì khóc thét vì "đôi chân gỗ" của Carroll
Hay như QPR, họ mua liền tay Townsend, Samba, Jenas với tổng giá trị tới 20 triệu bảng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2013. Cuối mùa vẫn xuống hạng thôi Năm ngoái, Fulham đem về Mitroglou với giá 11,8 triệu bảng kỷ lục nhưng chỉ nhận về 151 phút ra sân và 0 bàn thắng - "thảm họa" là đây!
Còn nhớ Afonso Alves không? Từ một tài năng lớn xứ Samba, anh đánh mất chính mình ngay khi chuyển tới Middlesbrough từ Heerenveen (2008), rồi chôn vùi sự nghiệp ở Qatar những năm sau đó
Lý do thì... phức tạp lắm luôn!
Thông thường, để hoàn thành một vụ chuyển nhượng ở Anh, các bên phải trải qua tối thiểu 9 bước mới "deal" được. Ngay cả khi tất cả đều OK và sẵn sàng ký tên, mỗi bước cần tối thiểu 2 giờ đồng hồ. Tính sơ sơ thì các CLB chỉ có tối đa 6 giờ đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ trước khi "chốt đơn" trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông
Chưa hết đâu nha! Trong 9 bước kể trên, có 2 công đoạn tốn tới 18 giờ đồng hồ để xin xác nhận từ BTC giải đấu: giấy phép lao động và hồ sơ xác minh quyền sở hữu bên thứ ba - đặc biệt với những trường hợp từ Nam Mỹ hoặc Nam Âu.
Theo luật thì không CLB nào đủ thời gian để mua bán cầu thủ trong ngày cuối cùng cả. Vì vậy, muốn mua người trong tình huống như vậy thì phải bỏ ra một khoản gọi là "phí bôi trơn"
Cụ thể, một vụ chuyển nhượng phút cuối được thông qua nếu cầu thủ, người đại diện hoặc CLB trả cho BTC giải Ngoại hạng 8% giá trị hợp đồng. Chưa hết, CLB được hỏi mua cũng chỉ chịu nhả người nếu nhận trước 10% tiền đặt cọc, riêng chủ tịch được trích thêm 2% hoa hồng. Tức là giá trị thực để mua tân binh bị đẩy lên thêm 20% luôn á!
Nguồn: soha.vn