Nỗi khổ của game thủ có người yêu: cân bằng giữa crush và... bạn gái
Chắc hẳn nhiều anh em game thủ đang đau đầu với bài toán "hóc búa" này: làm sao để vừa cày game với hội anh em, vừa giữ được mối quan hệ ngọt ngào với cô nàng? Nghe qua thì giải pháp "để crush chơi game cùng" có vẻ hoàn hảo phết đấy - vừa gaming vừa tình tứ, best of both worlds mà! Nhưng mà theo kinh nghiệm xương máu của mình, đây là một quyết định... hơi rủi ro đấy các bro ơi
Con gái nghiện game còn "kinh khủng" hơn con trai nhiều
Có một sự thật mà ai cũng biết: con gái ít khi thích cái gì, nhưng đã thích thì phải nói là "điên cuồng" luôn. Nhìn cách các chị em cuồng shopping, makeup hay bias Hàn Quốc là biết ngay. Game thì lại càng nguy hiểm - thứ này dễ gây nghiện cực mạnh đấy! Đàn ông chúng ta tự nhận là "bản lĩnh" mà còn bị "ma lực" cuốn đi, thì chị em đâu có miễn nhiễm gì đâu nhỉ?
Mình có một đứa bạn nữ, cách đây khoảng 3 tháng còn không biết LoL là gì luôn. Lên làm ở tòa soạn game thì được anh em hướng dẫn chơi cho vui. Thế mà... ít lâu sau cô nàng cày game còn hardcore hơn cả bọn mình cộng lại nữa là nữa Đêm nào anh em OT đến 2h sáng cũng thấy nick của bạn ấy đang online "hành hạ" đồng đội. Thua nhiều hơn thắng mà chưa đến 2 tháng đã có tới 200 trận thắng rồi - các bạn nghĩ sao?
Mà một khi con gái đã nghiện game rồi thì bạn sẽ không phải ưu tiên số 2 đâu, mà là số n luôn đấy! Hẹn hò? Không có. Đi chơi? Thôi. Gặp mặt? Khỏi. Tất cả cuộc sống của hai người chỉ xoay quanh những nhân vật ảo thôi. Thương thật đấy
Con gái chơi game thường không... pro lắm (và hay dỗi nữa)
Thực tế là không ai có thể chơi game giỏi ngay từ đầu, đặc biệt là những game eSport hay game nhập vai khó. Thêm nữa, đa số game được thiết kế cho nam giới. Và thứ ba, con gái thường có nhiều thứ để quan tâm hơn là ngồi trước màn hình. Kết hợp cả ba yếu tố này lại, thực tế cho thấy chị em chơi game thường không giỏi hoặc... khá là "tệ" luôn
Điểm quan trọng là: nếu là người yêu chơi cùng, bạn KHÔNG CÓ QUYỀN góp ý, phàn nàn hay cố thay đổi điều này đâu nhé! Nếu là một thằng bạn khác chơi kém, bạn có thể thoải mái "flame", kick ra khỏi team, hoặc dạy nó chơi tốt hơn... Nhưng với bạn gái thì sao? Điều duy nhất bạn có thể (và phải) làm là chấp nhận và... ăn "hành" ngập mặt thôi
Bạn nói với một đứa bạn: "Mày chơi hero này phải biết last hit, phải blah blah..." → OK hết! Bạn nói với bạn gái y hệt vậy: "Em chỉ biết làm thế thôi, đừng đòi hỏi" HOẶC "Anh giỏi thì chơi một mình đi" HOẶC: "Số điện thoại/Facebook bạn vừa gọi không liên lạc được..."
Hội anh em chơi game của bạn thường không thích chuyện này lắm đâu
Tưởng tượng nhé: Bạn đang có một team DotA 3 người, giờ thêm người yêu vào. Cái "hành" sẽ không chỉ rơi vào bạn mà cả hai ông chiến hữu nữa đấy. Hoặc bạn chơi game nhập vai, đi dungeon 25 người, người yêu bạn tham gia → carry cả 23 người còn lại luôn. Bạn chơi game mà lại tâm sự tình cảm liên tục trước mặt một lũ FA... Nói chung là, không gamer "chân chính" nào thích bạn mình (chơi game cùng) có người yêu đâu, chơi game cùng thì càng không
Lý do thì ai cũng hiểu rồi. Bạn sẽ mất thời gian, tâm sức dành cho "hội anh em" để chuyển sang cho cô nàng kia. Bạn sẽ mang thêm "hành" vào những ván game vốn đã đầy "hành" rồi. Bạn sẽ "cọ muối" vào nỗi đau FA của các chiến hữu lâu năm. Nói chung là bạn sẽ gây thiệt hại khá lớn nếu mang cả người yêu vào thế giới game đấy!
Nguồn: gamek.vn