MamTeen6204
New member
Lại thêm một trận nữa Barca thắng "sạch sẽ" mà chẳng cần boss Messi phải ra tay. Và cũng lại một lần nữa, dàn tấn công của Barca chơi "mượt" không tưởng khi không có sự hiện diện của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này
Phải chăng Messi đang vô tình "kìm hãm" lối chơi của Barca?
Nhớ lại năm 2008, Pep Guardiola lên thay Frank Rijkaard dẫn dắt Barca. Đó cũng là lúc Ronaldinho rời Camp Nou để "nhường sân khấu" cho Lionel Messi tỏa sáng. Quyết định này không fan Catalunya nào tiếc nuối cả, bởi với Messi, Barca đã có giai đoạn "huy hoàng" nhất lịch sử. Nhưng mà, mặt trái của câu chuyện là Barca đã quá "phụ thuộc" vào ngôi sao người Argentina này rồi
Suốt 4 năm dưới thời Pep, Messi cứ "nổ" từ mùa này qua mùa khác. Ngược lại, những người chơi cạnh anh lại không giữ được phim liên tục. Ibrahimovic, Bojan và David Villa chỉ "sáng" trong một khoảng thời gian rồi không thể đồng hành cùng Messi lâu dài. Tệ hơn, họ lần lượt bị "clear" khỏi đội hình với đủ lý do khác nhau
Điều đặc biệt là trong suốt thời Pep và cả Tito Vilanova (người kế nhiệm theo đúng phong cách của Pep), chưa mùa nào Barca có tới 3 cầu thủ lập hat-trick trong cùng một mùa giải La Liga. Phải lùi về tận mùa 2006-07, với bộ ba Thierry Henry, Samuel Eto'o và Giovani dos Santos thì mới thấy điều này
Điều đó cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Barca có và không có Messi. Nói thẳng luôn, chính Messi đang vô tình "kìm" sự phát triển trong lối chơi của Barca đấy!
Đừng đi vào lối mòn cũ nữa nhé!
Martino đã muốn thay đổi. Nhưng đó là kế hoạch không thể làm trong "một nốt nhạc" được. Từng bước một, ông áp dụng trong vài trận đầu mùa giải. Không ít lần, Martino "táo bạo" rút Messi ra giữa chừng hoặc thậm chí để ngôi sao lớn nhất ngồi dự bị luôn. Và guess what? Những trận đó Barca vẫn chơi "ngon lành" như thường
Chấn thương của Messi hồi giữa tháng 11 tuy là tổn thất cho Barca nhưng lại là cơ hội vàng để Martino hiện thực hóa kế hoạch đổi mới. Chỉ trong vòng 1 tháng không có Messi, hàng công Barca chơi bùng nổ kinh khủng. Ấn tượng hơn nữa, có tới 3 chân sút lập hat-trick (Neymar, Pedro và Sanchez). Đây mới là sự khác biệt thực sự!
Bên cạnh số bàn thắng tăng vọt là sự thay đổi tích cực về lối chơi. Các tiền đạo cánh của Barca không còn bị "nhốt" trong không gian thi đấu nữa. Từ Pedro, Neymar đến Sanchez, không phải "đóng khung" ở vị trí cố định nào cả. Họ hoán đổi vị trí mượt mà, thoải mái thể hiện những pha phối hợp cực "mlem"
Về mặt tâm lý, có vẻ như đã có sự "giải phóng" đáng kể trong lối chơi của các tiền đạo cánh Barca rồi đấy. Thay vì phải luôn chuyền bóng qua chân Messi, họ dám tự tin xử lý theo cách của riêng mình và có những quyết định chuyền bóng hay dứt điểm hợp lý hơn. Điều này giải thích tại sao Pedro, Sanchez hay Neymar đều chơi cực đỉnh trong những trận họ cảm thấy mình là "main character". Ông Martino đã nhìn ra hiệu quả này nên vẫn để Messi ngồi ngoài trước Elche dù anh đã bình phục hoàn toàn rồi
Nhưng không thể để Messi ngồi dự bị mãi được. Câu hỏi đặt ra bây giờ là: khi Messi ra sân đều đặn hơn, liệu các tiền đạo cánh của Barca có duy trì được phong độ "bùng nổ" này không? Nếu ông Martino không giải được "bài toán khó" này, hàng công Barca sẽ lại đi vào lối mòn cũ thôi
3 - Khi Messi không ra sân, đã có 3 cầu thủ Barca lập hat-trick: Neymar (trận gặp Celtic ở Champions League), Pedro (trận gặp Getafe) và Sanchez (trận gặp Elche).
1 - Trong số các tiền đạo cánh, chỉ duy nhất Neymar "nổ tung" khi được xếp chơi ở vị trí của Messi. Đó là trận đấu với Celtic khi ngôi sao người Brazil lập hat-trick cực đỉnh.
6 - Phải mất đúng 6 năm, Barca mới lại có 3 cầu thủ lập được hat-trick trong một mùa giải La Liga.
Nguồn: soha.vn